Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

GỬI CHÓ GOLDEN VỀ QUÊ NHỜ BÀ CHĂM HỘ, NGÀY ĐẾN ĐÓN CHỦ LẶNG NGƯỜI KHI THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY

 

Bà nội ngoài miệng nói chú chó Golden phiền phức nhưng thực ra lại coi chú ta như 1 người bạn thân thiết. Ảnh: Sohu.

Chủ nhân của chú chó Golden vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, ngay sau đó anh đã quyết định thay đổi kế hoạch của mình.

Theo đó, câu chuyện được chia sẻ trên trang Sohu, Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người phải lặng người suy nghĩ.

Gửi chó Golden về nhờ bà nội chăm hộ

Chủ nhân của chú chó Golden cho biết, vì rất yêu thích giống chó Golden Retriever nên khi đi làm và có điều kiện kinh tế ổn định một chút, anh đã quyết định nhận nuôi ngay một chú chó thuộc giống này.

Tuy nhiên khi mới đón chú chó về nhà được hơn 1 tháng thì chàng trai vướng phải lịch đi công tác ở nước ngoài dài ngày. Sau khi cân nhắc nhiều nơi, cuối cùng anh quyết định gửi chú chó Golden về quê nhờ bà nội chăm sóc. Lý do là vì nhà bà nội anh rất rộng rãi, có không gian để chú chó thoải mái chạy nhảy chơi đùa.

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng gửi chú chó Golden về quê nhờ bà chăm hộ và hứa 1 tháng sau sẽ về đón chú ta quay lại thành phố. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính” chàng trai đi liền một mạch 3 tháng mới được về vì vướng dịch Covid.

Trong suốt thời gian công tác xa nhà, anh luôn nhận được điện thoại của bà kể tội chú chó Golden về nhà nghịch ngợm, hết phá vườn rau của bà đến đuổi bắt gà nhà hàng xóm… Mỗi lần kết thúc cuộc điện thoại, bà luôn giục chàng trai: “Mau về sớm đưa “của nợ” này lên nhà đi chứ nó nghịch quá bà mặc kệ nó đấy, trông hết nổi rồi”.

Nghe bà nói vậy nên ngay khi kết thúc chuyến công tác, anh gọi điện cho bà và báo cuối tuần sẽ đón chú chó lên. Tuy nhiên, ngày hôm sau do có việc ở quê nên chàng trai đã lái ngay xe về định đón chú chó lên luôn.

Chủ nhân của chú chó Golden cho rằng chắc 3 tháng không tắm lại nghịch ngợm như vậy, giờ có khi anh về còn không nhận ra chó cưng. Tuy nhiên, khi về đến cửa anh lại thấy chú chó Golden trông rất tươm tất, sạch sẽ, thậm chí còn béo lên trông thấy. Hiện tại chú ta rất ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh bà nội.

Về phần bà nội vốn tưởng không thích chú chó giờ lại cẩn thận chải từng chút lông một cho chú ta và lẩm nhẩm ngồi nói chuyện với nó rằng: “Thế là con chuẩn bị đi rồi nhỉ, không biết bao giờ mới lại về nữa. Cảm ơn con thời gian vừa rồi đã làm bạn với bà già này. Nhờ có con mà vừa rồi bà có nhiều chuyện để nói với các con các cháu lắm đấy”.

Sau khi nghe màn tâm sự của bà nội với chú chó Golden, chàng trai lặng người suy nghĩ hồi lâu.

Hóa ra, bà nội ngoài miệng thì nói chú chó Golden phiền phức, nhưng trong lòng lại rất yêu mến chú chó này và coi nó như một người bạn thân thiết.

Thêm vào đó, anh cũng hiểu ra rằng, khoảng cách thế hệ và guồng quay cuộc sống ngày nay đang kéo giãn các mối quan hệ.

Những người lớn tuổi hiện tại rất khó tìm được chủ đề chung để nói chuyện với các con các cháu.

Chàng trai sau khi thấy cảnh tượng này cũng tự kiểm điểm lại bản thân vì suốt thời gian dài không để ý và quan tâm tới cảm xúc của bà nội.

Sau khi ông mất, vì không muốn làm phiền con cháu nên bà đòi ở quê 1 mình. Từ đó hàng năm con cháu cũng chỉ về với bà được mấy ngày Tết, sau đó lại mỗi người một ngả, thi thoảng mới gọi điện hỏi thăm vài câu rồi thôi.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, chàng trai âm thầm thay đổi kế hoạch, anh gọi điện lại cho bà và nói rằng lại có chút việc gấp nên chắc phải gửi lại chú chó lâu hơn.

Bà nội anh ngoài miệng thì mắng nhưng chàng trai biết rằng chắc chắn bà hiện tại đang rất vui. Chàng trai cũng dự định, nếu sức khỏe bà vẫn tốt thì sẽ để chú chó Golden ở lại làm bạn với bà luôn.

Theo https://giadinh.net.vn/

Không có nhận xét nào: