Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

SƯƠNG NGỌN CỎ (Thơ xướng hoạ)

 


SƯƠNG NGỌN CỎ 

 

Việc chi luận cạn với bàn sâu

Duyên nghiệp hợp tan có cuối - đầu

Gặp gỡ bao lần ôm ngọt đắng

Chia tay lắm bận ngậm buồn đau

Chiêm bao tưởng thực rồi thương ghét

Tỉnh giấc hay hư lại tiếc sầu 

Kim cổ đầu cành - sương ngọn cỏ

Mới hay an lạc đã từ lâu

 

Chùa Lầu, Duy Xuyên Quảng Nam 

19-01-2022

TT. Thích Như Giải  (cảm đề)

  

Họa:

 

Ở ĐỜI 

 

Ở đời lắm chuyện cạn thành sâu 

Bởi vậy cần nên tâm đứng đầu 

Chuyện nhỏ cho qua đừng hận đắng

Lời hay ghi nhớ chuyển thương đau 

Bình tâm lặng lẽ xa phiền ghét

Tĩnh ý thong dong lắng não sầu

Năm tháng an vui cùng nhật nguyệt 

Cho tình giao hảo kết bền lâu…!

 

California, 18-01-2022

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính họa)

 

CẠN SÂU

 

Đạo pháp thâm huyền vốn thẳm sâu

Vô minh luẩn quẩn rõ không đầu

Trần gian chực sẵn nhiều cay đắng

Thế thái còn đùa những khổ đau

Mãn kiếp xuôi tay tài chẳng có!

Qua thời nản chí phận đều đâu?

Ngày lên cứ ngẫm mà tu tiến

Chớ luận hay bàn việc chóng lâu.

 

2/2022

PT. Minh Đạo ( Kính hoạ)


http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/32292-suong-ngon-co.html

Không có nhận xét nào: