Kính hoạ Chùm Thơ Đường Luật Vu Lan Báo Hiếu - 2025 của TT. Trúc Nguyên - Thích Chúc Hiền
Kính tặng các đấng Sanh Thành và những người con trên trái đất…
Bài xướng:
Hoài
Niệm Ân 1
Công
cha đức mẹ mãi dong đầy
Ấm áp yên lòng con ngủ say
Thuở ấy thân cò dung giản dị
Giờ đây tuổi hạc dáng hao gầy
Mênh mông biển lớn tình sâu nặng
Bát ngát non huyền nghĩa thắm lay
Dưỡng dục cù lao ân khắc cốt
Vu Lan Báo Hiếu lệ vương dài…!
Ấm áp yên lòng con ngủ say
Thuở ấy thân cò dung giản dị
Giờ đây tuổi hạc dáng hao gầy
Mênh mông biển lớn tình sâu nặng
Bát ngát non huyền nghĩa thắm lay
Dưỡng dục cù lao ân khắc cốt
Vu Lan Báo Hiếu lệ vương dài…!
Hoài Niệm Ân 2
(Bát vĩ đồng âm)
Gợi niềm báo hiếu lệ nhòa cay
Ơn cha ví bởi trời cao vậy
Nghĩa mẹ so cùng biển rộng thay!
Dẫu trải muôn đời không đáp thảy
Xin đem một kiếp báo đền ngay
Cài hoa tưởng nhớ tình sâu ấy
Gởi trọn yêu thương năm tháng dài..!
Vu Lan Báo Hiếu
(Bát vĩ đồng âm)
Nhớ mẹ sanh thành vẹn thắm duyên
Một tấm thân gầy vun phước thiện,
Muôn phần ý vững nối nguồn thiêng.
Nắm tay thuở ấy tình như biển,
Tấc dạ năm nao nghĩa tợ miền
Nguyện Phật gia trì giao cảm hiển,
Độ “Người”năm tháng được bình yên..!
Thiết Niệm Vu Lan
Báo hiếu song thân hướng đạo tràng
Non đức sanh thành luôn tạc dạ
Biển tình dưỡng dục mãi ghi tâm
Cù lao chín chữ nguyền mong nhớ
Nhũ bộ một lòng nguyện khắc mang
Dẫu thế vô thường dâu bể đổi
Cháu con vẫn niệm nghĩa ân vàng…!
TT. Trúc Nguyên - Thích Chúc Hiền
Bài hoạ:
Lớn khôn… Dưỡng dục thấm ơn nầy
Niềm trao đạo hạnh ân điền giữ
Nghĩa lập từ tâm phước đức gầy
Sốt sắng Người khuyên bồi nghiệp lỡ
Chu toàn pháp giảng tỏ đời hay
Muôn thời sống ngẫm ghi lời dạy
Tạc dạ nguyền sao xứng tháng ngày.
Trống khoảng dương trần thấm lệ cay
Xa lắm Người đi lòng vẫn vậy
Lâu rồi bóng khuất nghĩa nào thay
Sinh thành biển lớn… công ơn thảy
Dưỡng dục sông dài… phước báu ngay
Niệm mãi ghi tâm lời dạy ấy
Mẹ Cha hiển hiện thế gian này…
Sinh thành dưỡng dục lắng trần duyên
Ân dầy hiểu thấu vun điều thiện
Đức trọng gieo hoài để phúc thiêng
Rộng thắm bao tình mơn gió biển
Bình an vạn lối đẹp non miền
Đời nay sống giữ như hằng nguyện
Cha Mẹ qui nguồn cõi tĩnh yên…
An yên khấn nguyện trải đoàn tràng
Lòng trong cửa Phật đường tâm sáng
Phúc hỉ gia đình nghĩa cử vang
Khắc cốt tròn trau đừng phận lảng
Ghi lời vững hứa thấu tình mang
Trầm luân khó nhọc sầu muôn quãng
Cha Mẹ bên con khắp nẻo đàng…
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét