https://quangduc.com/author/
Bài xướng:
Trở Lại Chơn Huyền
(Cảm tác khi đang ngồi dịch kinh Bát-nê-hoàn)
Vườn tâm tĩnh mịch giải oan sầu
Kinh vàng sớm tối xua hư ảnh
Kệ ngọc trưa chiều kết diệu màu
Nhặt bút ghi lời xa lối mộng
Dò trang nấu chữ gởi hương cầu
Bao mùa lá rụng thu in mực
Quẳng gánh lo buồn nhẹ kiếp sau..!
Tu Viện An Lạc, California.
2:30 sáng 11-08-2025
TT. Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền
Bài hoạ:
Chơn Huyền
Thấm cả ghìm tâm chớ để sầu
Giáo pháp đưa đường xa huyễn ảnh
Hành trang dẫn lối sáng an mầu
Thời qua đạo tỏ đừng vương mộng
Kiếp lại thiền sâu lắng hiểu cầu
Động tĩnh… Hằng chiêm dòng khổ cực
Buông vòng luẩn quẩn vạn thu sau…
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét