Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

NGÕ QUÊ (Thơ xướng họa)



NGÕ QUÊ
Ngàn dâu rẽ lối… lặng quay về,
Kỷ niệm xuân thời trót ngõ quê.
Ẳm lại người xưa đành nẻo mới!
Mong tìm chốn cũ ngập niềm mê.
Hương mùa gợi nỗi đời theo hướng,
Gió bãi hòa âm tuổi ngại bề.
Mộng gởi già lên càng vẫy bước,
Ta còn nuối mãi chặng tình lê.

Dương Khắc Nhân Nẻo Quê. ( kính họa )
Đường đê tản bộ lối đi về.
Rực rỡ xanh màu thắm nẻo quê.
Dưới nước mênh mang dòng lắng đọng.
Trên bờ thấp thoáng cõi đê mê.
Chiều buông gió mát tràn muôn ngã .
Tối đến trăng thanh ngập bốn bề.
Tuổi hạc cao nề chi Thái tuế !
Ta thời thoải mái bước chân lê.
DKN 22/06/2019.

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA

TÌNH QUÊ
Dạ nhớ gia hương lặng lẽ về
Đường mòn ngõ trúc lắng hồn quê
Sông làng uốn lượn phơi tình thắm
Lối xóm quanh co trải nghĩa mê
Chén rượu chung trà vui mấy chén
Thơ văn tâm sự thỏa đôi bề
Anh em bạn cũ hân hoan gặp
Hữu hảo thâm tình thấm thiết lê
Hương Thềm Mây 22.6.2019

Văn Trung Le NHỚ LẠI

Tha hương một thuở biết đâu về
Xóm vắng trầm tư chợt nhớ quê
Lo lắng đời thường luôn hẹn trể
Nhọc nhằn cuộc sống khó mà mê
Đẩy đưa sinh kế làm sao kể
Sắp xếp an bài khổ mọi bề
Cất bước ra đi hoài niệm để
Ngậm ngùi nhớ lại đoạn đường lê
Ngày 22/6/2019
Tịnh An

Thanh Nguyen Kính họa: VỀ QUÊ.

Đất mẹ chiều nay đón kẻ về,
Con đò dào dạt bến sông quê.
Đường xưa cố lý lòng mơ tưởng,
Lối cũ thôn làng dạ mải mê.
Ruộng lúa mơn man hương bốn hướng,
Nương khoai bát ngát gió tư bề.
Rời xa đất mẹ lòng vương vấn,
Trở lại chợ thành nặng bước lê!
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 22.6.2019.

Trần Thông Đạt Xin góp họa cùng thi huynh.
NGÀY VỀ 

Ruộng ngát mùa lên đã trở về
Len từng kỷ niệm nhớ ngày quê
Ru hoài tuổi mộng càng thêm thấu
Rước mãi cơn chờ lại để mê
Bữa lạnh đông tàn đau khắp nẻo
Chiều nghiêng hạ đến não muôn bề
Lần qua mấy độ trau tình nở
Bởi nghĩa vun đầy nặng gót lê.

Không có nhận xét nào: