Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

NHỚ THUỞ XA QUÊ (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:
 
Nhớ Thuở Xa Quê
 
Nhớ thuở xa quê lắm nghẹn ngào
Bến thuyền thưa vắng lặng trăng sao
Dòng xuôi sóng vỗ âm hoài đợi
Nước chảy bèo trôi tiếng vọng chao
Ngậm nỗi chia ly xa mái ấm
Ôm niềm giã biệt khóc chiêm bao
Quê người xứ lạ đêm ngày nhớ
Ngoảnh lại quê đâu...biết hướng nào?
 
California, 20-8-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
MỘT THUỞ XA RỒI
 
Niềm ươm một thuở thắm hương ngào,
Kỷ niệm xa rồi… với ánh sao…
Vắng vẻ vườn quê đau cảnh đợi,
Bần thần góc phố đắng đời chao.
Lo âu gợi lại, mong càng chặt,
Gắng gượng ôm chầm, thấy chẳng bao!
Ruộng cỗi đò xưa dày nỗi nhớ,
Chừ đây tuổi hạc luyến dường nào.
 
23/12/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)
 
 
QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ
 
Một thuở rời quê cảnh nghẹn ngào!
Xa Người tựa thể khuất vì sao…
Vườn khoai nước ngập lòng ôm tiếc,
Rẫy bắp mùa về nỗi nhớ chao.
Thử đếm thời gian phờ tuổi lão,
Gôm hoài kỷ niệm ấm tình bao.
Canh thâu trở giấc thương mà nuối,
Chốn ấy ân dầy dạ chẳng hao…
 
24/12/2021
Viên Minh (Kính hoạ)
 
 

Không có nhận xét nào: