Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

QUẢ MÃN NGUYỆN THÀNH (Thơ xướng hoạ)

 

 
QUẢ MÃN NGUYỆN THÀNH

Thành tâm TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ NHƯ TUẤN, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg Pháp quốc,
tân viên tịch, cầu nguyện Giác Linh Sư Bà, Cao Đăng Phật Quốc,sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và duy trì, phát triển Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại trời Tây.

Mến đạo yêu chùa nguyện xuất gia
Hy sinh lúc trẻ dưỡng khi già
Kiều Đàm một thuở khai sơn sớm
Viện Chủ Phổ Hiền độ trăm gia
Xứ Quảng dưỡng nuôi đường giải thoát
Âu châu phung sự nếp lục hòa
Vườn sen phát triển bên trời Pháp
Tuy rụng Ưu Đàm vẫn ngát hoa.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa SA 15/12/2021
TK Thích Viên Thành

Tán Thán Công Hạnh Sư Bà Như Tuấn
Kính họa bài:” Quả Mãn Nguyện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Thành kính tưởng niệm Sư Bà Tân Viên Tịch thượng Như hạ Tuấn, Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc,

Kính Nguyện Giác Linh Sư Bà Cao Đăng Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Mộ Phật quy thiền hướng xuất gia
Trì kinh niệm Phật tập thiền na
Chuông khuya mõ sớm nuôi tâm nguyện
Kệ sáng kinh chiều dưỡng ý hoà
Giới hạnh nghiêm trì uy toả sáng
Thiền môn kiến tạo đức lan xa
Ta Bà một thuở hoằng dương pháp
Nguyện mãn đi về cõi tịnh hoa…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

California, 4:30 am, 15-12-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Cẩn bút, Kính Lễ)

QUẢ NGUYỆN THÀNH
 
Kiếp trọn đường trần cửa Phật gia,
Truyền khai đạo pháp chẳng thân già.
Từ bi trải khắp thương đời đến,
Đức hạnh vun đầy tiếp chúng qua.
Viện chủ lòng trong ngời kệ diệu,
Kiều Đàm tuệ sáng đẹp tâm ngà.
Tròn duyên cõi thế, Người đà mãn,
Tịnh Độ nơi về thắm ngập hoa…
 
15/12/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)
 
NGUYỆN THÀNH
 
Nào đâu ngại khoảng tuổi thân già,
Mãn kiếp khai truyền pháp Phật gia.
Tĩnh lặng tâm khoan nhìn sự rõ,
Yên bình dạ lắng ngắm thời qua.
Kiều Đàm hiển đạo nơi trần thế,
Viện Chủ gieo duyên giữa cõi Bà. (*)
Cải hoá người mê tròn hạnh nguyện,
Nay về tịnh lạc diệu liên hoa.
 
16/12/2021
Viên Minh (Kính hoạ)
 
--------------
(*) Ta bà

HTM KÍNH HỌA
LÃO TẠI GIA
Sửa tánh tâm điều sống tại gia
Thanh lòng đạm bạc dưỡng thân già
Tuồng đời được mất thôi bày cuộc
Dặm thế tranh giành bỏ dậm qua
Cửa Phật nguồn về nương kệ diệu
Thiền lâm cội đến tựa kinh ngà
Duyên trần nỏ vướng an phần lão
Tịnh cảnh quê nhà bút nở hoa,
HƯƠNG THỀM MÂY 16.12.2021
Tracy Pham
NGUYỆN
*
Phước mỏng xa chùa chỉ tại gia
Cầu mong Cực Lạc bỏ Ta bà
Hằng đêm sám hối khơi tâm thiện
Mỗi phút nhìn soi đoạn ý tà
Nhất niệm Hồng Danh an tuổi trẻ
Chuyên trì Lục Tự sáng thân già
Lòng tràn tín hạnh luôn quỳ nguyện
Thất bảo ao mầu sớm nở hoa.
Cẩn bút
Ngọc Trang
17-12-21
 

Không có nhận xét nào: