Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

QUỲNH HƯƠNG (Thơ xướng hoạ)

 


QUỲNH HƯƠNG
 
Nguyt lú hương tràn dậy cảnh đêm,
Bên vườn  khách chủ phút ru êm.
Hoa ngưi vắng lặng nhưng cùng ln,
Vn vt  âm thầm  phải c lên.
Vẫn biết canh tàn nhan sắc rủ,
Càng hờn trăng giỡn cánh đài thêm.
Thời gian đi mãi nghe đời lắng,
Tựa cửa nhà xuân hạ ghé thềm…
 
2018
Minh Đạo
  
KHOẢNG LẶNG (nđt) (Đối hoạ)
 
Lưng trà gió thoảng lặng màn đêm
Lữ khách vui hoà thưởng nguyệt lên
Chợt nỗi xuân ngời hoa ửng má
Rầu trăng Cuội ẩn lá nghiêng thềm
Mơ màng luyến tuổi… Thương đài vỡ
Rệu rã xem thời… Ủ sắc thêm
Ngẫm buổi trông chừng, sao dạ lắng!
Quỳnh hương khẽ động… cánh lơi mềm.
 
4/2022
 

Không có nhận xét nào: