https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao
( Thủ vĩ ngâm – Liên hoàn )
Cảm tác bài thơ Dương Danh Bồ Tát Việt Nam của PT. Minh Đạo (Tampere)
Kính dâng Hòa Thượng Giảng Sư
Thượng Như hạ Điển.
Đạo pháp nghìn năm mãi nối dòng
Ba thừa dẫn dắt sáng tâm không
Giảng sư Hòa Thượng nay tuyên giải
Giáo hội thiền am lúc cảm đồng
Phước báu nghe kinh lòng đã lắng
Duyên lành xướng kệ tuệ đà thông
Triêm ân hạnh nguyện Người, luôn rõ…
Gắng giữ niềm tin tỏ ánh hồng…
Gắng giữ niềm tin tỏ ánh hồng…
Nương Thầy lập nguyện phải dày công
Tâm khoan đã mở lòng nhân thấu
Kệ diệu hằng ươm trí nhãn trồng (*)
Thấy bởi ba đường vun nghị lực
Nom vì sáu nẻo vượt gai chông
Truyền trao giáo điển muôn người lắng…
Đạo pháp nghìn năm mãi nối dòng….
PT. Minh Đạo (Kính đề)
--------------------------
(*) Trí nhãn: Con mắt trí tuệ của chư Phật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét