Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

XINH XINH CÕI MỘNG - HỒN NHIÊN - MƠ

 


Chùm thơ tháng 5/2026 đăng trên website: http://haibogiay.net/
http://haibogiay.net/index.php?nv=thoduongluat&op=Minh-Da-o/Xinh-XInh-Coi-Mong-Hon-Nhien-Mo-1449
 
Xinh Xinh Cõi Mộng
 
Cảnh thắm mây ngàn chút dạo chơi
Xinh xinh cõi mộng hé môi cười
Am sài vắng vẻ vui thiền rạng
Ngõ nhỏ yên bình lắng nghĩa tươi
Trước mặt đồi cao vờn ánh tuyết
Sau lưng kệ sớm vẫy an đời
Không vương chẳng đọng bên ngày mới
Cũng chẳng nề hà hởi thế ơi!
 
HỒN NHIÊN
 
Gió thoảng cành đưa động nõn vàng,
Hồn nhiên suối chảy đợi trăng ngàn.
Chim chuyền rộn rã vui mùa nắng
Mõ gióng yên bình lặng nẻo quang
Chẳng vướng bao thời xua chuyện đã
Không màng mấy cảnh hãm lòng đang
Ngày qua cứ vậy soi nhìn cõi
Bám cửa thiền sơ rõ thật nhàn…
 

 
Gợn chiếu sân trần giỡn khoảng thơ,
Bình yên cảnh ấy lạc sương mờ.
Đường về cõi mộng nghe mà thấm,    
Chỗ ngụ niềm tin hiểu chớ ngờ.
Ngắm buổi thời xanh thì rộn rã
Quàng giây tuổi xế rõ ơ thờ
Chiều lên gộp cả bao điều ngẫm
Trống điểm đêm tàn vẫn vọng mơ…
 
Minh Đạo
 


Không có nhận xét nào: