Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM NHÀ THƠ TÁNH THIỆN (1957-2020)

Nha tho Tanh Thien

Vần thơ tưởng niệm nhà thơ Tánh Thiện (1957-2020)

Tánh Thiện Thi Hữu Cảm
Kính tưởng niệm Thi Hữu Tánh Thiện.
Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Kính nguyện hương linh Thi Hữu sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Ta Bà một thuở gửi sanh thân
Thấu lẽ vô thường nương đức nhân
Học Phật khai thông nguồn tuệ tánh
Làm thơ thắp sáng cõi hoa tâm
Thong dong tưới tẩm vườn cây đức
Tự tại gieo trồng hạt nghĩa ân
Tánh Thiện duyên lành thi hữu kết
Ngày về cõi Phật nở sen chân...!
 California, 30-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
Tiễn Thầy Tánh Thiện 

Con kính cẩn họa theo bài xướng của Thầy Thích Chúc Hiền
Tiễn Thầy Tánh Thiện
Cửa Phật ngôi nhà núp khởi thân
Tu hành tập khí luyện hiền nhân
Tham thiền sáng tối ngời chơn tánh
Học pháp đêm ngày tỏa huệ tâm
Điểm hạt từ bi muôn việc đức
Trì kinh bác ái lắm điều ân
Thầy về Tịnh Độ dày cao phẩm
Tánh Thiện Sen vàng đẹp đạo chân

Minh Thuý ( Quảng Thuỳ ) 
Tháng 5/30/2020


Nén hương kính dâng bái biệt !
Kính tưởng niệm Thi Hữu Tánh Thiện. 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Kính nguyện hương linh Thi Hữu sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Từng trao đổi nhiều lần qua email, họa xướng ,
Giờ đây ..nghen ngào không dằn nỗi đau thương,
Một nhà sư , một đạo hữu kiên cường .
Mượn lời thơ tỏ bày điều tâm huyết !
“Góc Suy Tư" (*)  đã như lời ly biệt
Vẫn còn đây ... nội lực của tâm linh,
Hoàn cảnh nào cũng trọn vẹn chí hướng mình .
Hẳn phút sau cùng , đạt chân tâm như ý muốn ?
Nén hương kính dâng khi tin buồn đến muộn
Nguyện hương linh thẳng về chốn an lành
Một cõi thong dong Tánh Thiện vãng sanh
Kính bái biệt thi hữu đạo tâm thanh
tịnh và trong sáng !
Melbourne 31/5/2020

Huệ Hương
***bài thơ sau cùng của Thi Hữu Tánh Thiện trên trangnhaquangduc:
Góc suy Tư
Quán tưởng Phật đừng tham
Quán tưởng Pháp đừng sân
Quán tưởng Tăng đừng si
Quán trời đất Từ Bi
Quán Thầy Tổ cung dưỡng
Quán phụ mẫu cung kính
Quán chúng sanh hạ mình
Hãy quán cho chuyên chính
Hãy tham  học minh sư
Hãy trao dồi trí tuệ
Hãy mở rộng tình thương
Dù ai lỡ bước trên đường
Quán về Đức Phật tỏ tường Chân Tâm .


Người về “một cõi thong dong “
Kính tưởng niệm Thi Hữu Tánh Thiện. 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Kính nguyện hương linh Thi Hữu sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc
Cõi thong dong chừ ...đã về đã đến !
Thành tâm nguyện cầu an dưỡng chốn tịnh thanh ,
Bao năm biểu hiện nguyên tánh thiện lành .
Như pháp danh ngày nào bổn sư ban Phước .
Mười tám năm xuất gia như tửng ao ước ,
Tuân nghiệp duyên theo hoàn cảnh đổi thay
Chí nguyện ngày nào chẳng suy suyển mải mai
Trọng Đạo, Tôn Sư thường luôn sách tấn !
Sẵn sàng phê bình chuyện ai gây hấn ...
Phạm luân thường nghịch lý chạm đến đau thương,
Người nhiệt tình ...mọi hình thức tán dương .
Khó tìm được Phật tử trực tâm như thế !
Kính nguyện hương linh thoát được bến mê
Cực lạc vãng sanh về nơi Phật Quốc !
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Dà Phật !
Huệ Hương
Melbourne 31/5/2020


Ra đi để lại những vần thơ hay...
Kính tưởng niệm Thi Hữu Tánh Thiện. 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Kính nguyện hương linh Thi Hữu sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Cuộc trần ai muôn ngàn ảo vọng
Kiếp nhân sinh cuộc sống thế gian
Nơi đây quán trọ bên đàng
Ghé qua phút chốc , vội vàng ra đi...
Dòng cáo phó đăng ghi cùng ảnh
Bằng hữu vừa rời cảnh nhân gian
Nghe tin xúc động bàng hoàng
Thi nhân đã mất - văn đàn thiếu thơ
Sáu sáu năm bến bờ trần thế
Sống kiếp người dâu bể trầm luân
Nghiệp duyên nay đã hết phần
Ra đi để lại những vần thơ hay...
Nén hương lòng gởi thay lời tiễn
Cầu hương linh Tánh Thiện về nơi
Tây Phương Cực Lạc trọn đời
Bất sinh bất diệt an ngơi vĩnh hằng.

Nam Mô A Di Đà Phật
Bến Tre 1/6/2020
Quảng Pháp Ngôn NVT

Rồi một lần vĩnh biệt

Thời ấy, trên ba mươi năm trở về trước
Mỗi sáng sớm khoảng bốn giờ
Nghe phòng bên, “tắc” tiếng bật đèn
Ngày lại ngày cũng thế, 
Sáu giờ sáng huynh lái xe đi làm
Trưa trưa về dùng cơm
Vẫn nụ cười an lạc
Chưa bao giờ giận ai hay ngược lại
Khi chùa bảo lãnh gia đình chị Xuyến qua
Cho thuê căn hộ ở lầu dưới
Huynh vẫn tới lui giúp đỡ gia đình chị
Âu đấy cũng là nợ duyên
Và rồi việc gì đến đã đến
Huynh chia tay cùng huynh đệ
Đưa gia đình chị ấy đi lập nghiệp xa tận tỉnh bang Texas
Năm 2006 ngày Ôn Bổn Sư tịch
Hình dáng huynh ngày xưa đó
Có về chịu tang Ôn trong vội vã,
Anh em chưa có dịp ngồi lại hàn huyên 
Thì hôm nay, đệ Tánh Hải báo tin
“Thầy Tánh Thiện vừa ra đi theo Ôn mình rồi thầy ơi !”
Một giây phút bàng hoàng
Hình bóng của khuôn mặt đầy thiện cảm, của nụ cười an lạc, chưa bao giờ mất lòng ai đó chợt trở về rất rõ nét
Và tự thân liền kịp trở về với thực tại 
Mỉm nụ cười chào vĩnh biệt, chúc nguyện huynh ra đi
Bình an....
Mời huynh cùng lắng nghe lời chúc trong thanh tịnh

 Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
May 24, 2020

Kính họa bài thơ Tánh Thiện Thi Hữu Cảm
của Thầy Thích Chúc Hiền

Phù sinh một kiếp cũng rời thân
Sinh tử đôi bờ chuyện thế nhân.
Nét bút vun trồng nguồn chánh đạo
Thơ văn tô điểm bức tranh tâm.
Khai nguồn trí tuệ nghe lời pháp
Góp hạt an lành giữ trọng ân.
Thi hữu thâm tình trang Quảng Đức
Vĩnh biệt ngàn thu bạn xa gần.

Tâm Minh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính dâng thầy bài thơ họa tiễn thầy, qua thi đàn con được biết thầy,
dầu chưa một lần đươc tái ngộ. Kính chúc Thi Hữu Tánh Thiện
 sớm cao đăng Phật Quốc. NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ta bà người đến đã bao lần
Dâu bể luân hồi, đạo gửi thân
Phật Pháp tinh thông, tâm tuệ sáng
Tòng lâm thạch trụ, thậm thâm ân
Vườn thiền nhã nhac, ươm tơ vận
Ngày tháng thong dong, sắc mấy vần
Thi đàn giã biệt , bao vương vấn
Sen hồng một đoá, tiễn chân nhân

CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY
 
Tử Sinh Như Mộng Ra Đi Nhẹ Nhàng

Kính tưởng niệm Thi Hữu Tánh Thiện. 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Kính nguyện hương linh Thi Hữu sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc

Sớm biết đời như mộng ảo phù du
Tuổi mười ba anh khoác áo nhà tu
Và cất bước trên con đường Chánh đạo
Nhưng vốn dĩ nợ xưa từng gây tạo
Chùn bước chân anh trả nợ lương duyên
Nhưng trong anh lý Phật đã thâm uyên
Dù trôi nổi với dòng đời nhân thế
Tâm vẫn luôn tưới tẩm hạt Bồ đề
Mà Sư Phụ ban cho từ thơ bé
Tánh Thiện -Tâm anh không ngằn mé
Lý nhiệm mầu anh trải rộng vần thơ:
Phật Pháp Tăng nên quán tưởng hằng giờ
Quán vô thường, hiểu sâu: thân vô ngã
Tham sân si xin nguyện phải lìa xa
Hạnh bố thí tâm từ luôn mở rộng
Mặc thế đời anh vẫn sống thong dong.
Sáu sáu năm trụ thế chẳng ưu phiền
Ngày giã biệt lưu đời bao luyến tiếc
Thay mặt người anh bày tỏ nỗi niềm
Trang thơ đạo trao truyền bao trải nghiệm ...
Thi hữu tình xin cảm niệm tri ân
Đôi dòng thơ gói gọn tấm tình chân
Xin cảm phục tâm anh đã vững vàng
“Tử sinh như mộng ra đi nhẹ nhàng”.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 1/6/2020
Thanh Phi

Tưởng Niệm Thi Hữu Tánh Thiện
Họa y vần bài thơ: Tánh Thiện Thi Hữu Cảm của Trúc Nguyên -Thích Chúc Hiền
Cùng nhau thi hữu tình chưa thân
Góp mặt văn đàn chuyện thế nhân
Một thuở xuất gia mong giải thoát
Suốt đời hướng thượng “bất tòng tâm”
“Thong dong một cõi” đã từng trải
Tánh Thiện hồi quy nhớ trọng ân
Tịnh cảnh chọn về nương Phật Tổ
Con đường giác ngộ sẽ thành chân.
Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 31/5/2020
TK. Thích Viên Thành


Tưởng Niệm Thầy Tánh Thiện
Năm 1991, con đến Hoa Kỳ  ở chùa Việt Nam, Los Angeles, cùng một thời với thầy Tánh thiện.  Sau đó con tới Boston học, và nghe thầy rời chùa.  Bây giờ nghe tin thầy mất, con cảm tác với tình cảm đạo bạn., chứ con không hoạ lại bài thơ hay của thầy Chúc Thiền.  Con kính cám ơn Thượng Toạ đã báo tin cho huynh đệ tu sĩ biết tin này. Kính thư, TNGC.
Ca-Li (1) một thuở rũ hồng trần,
Vô thường, sanh diệt, ngộ nguồn tâm,
Nương thầy học Phật cơn mộng tỉnh,
Chánh niệm trì kinh sáng tinh thần.
Một sớm rời thầy vào cuộc lữ, 
Trở lại hồng trần chẳng rời tâm, 
Thi văn âm hưởng tâm tĩnh tại, 
Lưu lại trần gian Tánh Thiện Chân (2) 
(1) California 
(2) Chân Thiện Mỹ
Lúc còn tu, thầy thường tụng Lăng Nghiêm với đại chúng vào thời công phu khuya
, và  được Hoà THượng Hội chủ Thích Mãn Giác khen thầy đánh mõ hay và giọng tụng hay.  
Vô thường đó là thường.  

Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Nữ Giới Châu
  
TIỄN BẠN CHÂN

Cõi thế duyên nầy đã kết thân
Ươm mầm kệ pháp sống đời nhân
Hiền hòa dệt phú yên nguồn đạo
Thấu đáo đưa lời vẹn đức tâm
Một kiếp cảm thông luôn đáp nghĩa
Bao điều vướng mắc chẳng rời ân
Tri âm tán xướng đâu còn nữa
Chỉ nguyện hương làn đến bạn chân.

4/6/2020
Minh Đạo

                                                           

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

TÁNH - ĐẠO (thơ)


(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)

TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh lặng nguồn chơn chẳng xứng từ
Tánh hằng tỏa rạng có nề sư?
Tánh đem hỷ lạc xua đường dữ,
Tánh nhận đau buồn chỉnh nẻo hư.
Tánh trống cần chi ngày khắc giữ,
Tánh hiền giác thảy trí nhân cư.
Tánh đều trải khắp thiên hà đủ…
Tánh vẫn như như nỏ khấu trừ.
2020
Minh Đạo

ĐẠO
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Đạo cả huyền linh chẳng có từ
Đạo hằng sáng rọi bởi Nhân Sư (*)
Đạo tâm lắng dịu đâu đường dữ
Đạo hạnh trong ngần nỏ tật hư
Đạo giáo kinh thâm người gắng giữ
Đạo truyền kệ báu nghĩa thừa cư
Đạo đời sánh nhịp yên vui đủ
Đạo thật tà ma sẽ dứt trừ.
2020
Minh Đạo
---------------------
(*) Mười danh hiệu Phật .
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/29723-tanh.html

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

VỊNH CÕI CỰC LẠC (Thơ xướng họa)



VỊNH CÕI CỰC LẠC

Cõi báu sen vàng nở khắp nơi
Hương thơm toả ngát ánh quang ngời
Chim muôn nói pháp cây rung nhạc
Suối lạch hoà âm Phật nhủ lời
Cảnh vật thanh bình mưa pháp rưới
Nhân dân hỷ lạc móc ân rơi
Sầu đau khổ não đều tan hết
Y-Chánh(*)trang nghiêm đẹp tuyệt vời...!

California, 18-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
——————-
(*) Y báo và Chánh báo


pháp trải cùng nơi

Muôn vàn diệu pháp trải cùng nơi
Khắp chúng triêm ân nhận ánh ngời
Đạo cả thênh thang thì chẳng luận
Nguồn chơn lặng lẽ vốn không lời
Sơ tâm phước lạc nhờ kinh diễn
Chánh quả an nhiên thấy kệ rời
Sống trọn niềm tin bình cõi thế
Theo về trí Nhã quyết  đừng rơi.

23/5/2020
Minh Đạo (Kính họa)


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

NHỚ MÙA PHÂT ĐẢN (PL. 2564 – DL 2020) (Thơ)

                                                                    Tâm thư kêu gọi lan tỏa ngày lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020





NHỚ MÙA PHÂT  ĐẢN (PL. 2564 – DL 2020)

( Liên hoàn, Thủ vĩ ngâm )

Phật Đản đài cao hiện giữa đời
Lòng thành khấn nguyện dịch dần rơi
Tai ương vẫn tiếp đau muôn ngã
Hiểm họa đang chờ khổ khắp nơi
Rõ cảm tình chân nhờ đạo sang
Hòa chung nghĩa cả thấu tâm ngời
Suy cùng tập nghiêp đều luôn diễn
Phật Đản đài cao hiện giữa đời.

Giữa đời sống đạo khổ dần rơi
Một kiếp loanh quanh cũng chóng rồi
Mãi buộc tham cầu, nhìn sợi khói
Chưa thành ước nguyện, hết làn hơi
Ngàn thu bởi động, còn mơ tưởng
Vạn lối do phiền, chẳng được ngơi
Dich họa lan tràn thêm để thấm
Giữa đời sống đạo khổ dần rơi.

Dần rơi ái dục phúc trong đời
Đạo hạnh tâm khoan dạ sáng ngời
Thấy chuyện trần gian ghìm một góc
Suy điều thế thái chốt từng nơi
Đau buồn dịch họa còn khi hết
Thống khổ tai ương cũng lúc rời
Gộp mấy tham cầu đang lỡ vướng
Dần rơi ái dục phúc trong đời.

Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi
Để nhớ rằng đây bổn tánh ngời
Nẻo đạo khuyên tu duyên chẳng hết
Nhân gian mãi đắm họa không rồi
Bao dung, rõ thấu người tươi tỉnh
Rộng lượng, chan hòa dạ thảnh thơi
Được thấy nguồn chơn Thầy (1) đã dạy 
Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi.

---------------------
(1) Mười danh hiệu Phật

Phiền rơi, an trú giữa trần đời
Tánh lặng chơn như mãi chẳng rời
Lộc Uyển pháp trao nhân loại sang
Tỳ Ni thị hiện ánh dương ngời
Trang nghiêm Đại Lễ nguyền tâm lắng
Rạng rỡ Phật đài quyết đức khơi
Dịch họa tai ương đều lướt hết
Phiền rơi, an trú giữa trần đời…

Mùa Phật Đản  2564 (2020
Minh Đạo


Suy Nghiệm Phật Đản
(Liên hoàn-thủ vĩ ngâm)

Như Lai ứng hiện để khuyên đời
Học hạnh nhân từ cho khổ rơi
Trải rộng tình thương ra mọi ngã
Ban đều hỷ xả đến muôn nơi
Niềm đau lắng bớt trang đời sang
Nỗi khổ tiêu mòn cõi đạo ngời
Diệu pháp thường tuyên âm pháp diễn
Như Lai ứng hiện để khuyên đời

Khuyên đời thiểu dục khiến tham rơi
Bởi dục tham gây khổ đủ rồi
Thế sự vô thường sương móc khói
Trò đời hữu hạn nhịp tim hơi
Trầm luân vốn dĩ tâm hay tưởng
Đắm nịch do vì ý chẳng ngơi
Tụng đọc Tâm Kinh lòng cảm thấm
Khuyên đời thiểu dục khiến tham rơi

Tham rơi nhẹ khỏe sống vui đời
Một dạ thành tâm hướng đạo ngời
Khấn nguyện Từ Bi soi mọi góc
Mong cầu Trí Tuệ chiếu muôn nơi
Tai ương khổ lụy mau tan hết
Dịch họa sầu đau chóng biến rời
Chướng nghiệp oan khiên thôi vấn vướng
Tham rơi nhẹ khỏe sống vui đời

Vui đời lạc đạo bóng mê rơi
Học hỏi Mâu Ni trí ánh ngời
Kết nối ân tình oan trái hết
Gieo trồng đạo nghĩa hận thù thôi
Kinh trì mõ nhịp lòng thanh tĩnh
Kệ tụng chuông ngân dạ thảnh thơi
Mới thấy lời hay Phật nhủ dạy
Vui đời lạc đạo bóng mê rơi

Mê rơi trí tĩnh thuận duyên đời
Phật hiện lòng trong Đạo chẳng rời
Bổn tánh hằng soi tâm mãi sang
Chơn Như mãi chiếu ý luôn ngời
Tỳ Ni thuở trước gìn tâm lắng
Lộc Uyển vườn xưa mở đạo khơi
Chuyển độn khai minh tai họa hết
Mê rơi trí tĩnh thuận duyên đời.

California, 02-05-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm hoạ)


Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

THU HỨNG KỲ NHẤT (Thơ)

                                                                 Trang Y Hạ: Đỗ Phủ Thương Tiếc Khổng Minh




秋興其一
玉露凋傷楓樹林
巫山巫峽氣蕭森
江間波浪兼天湧
塞上風雲接地陰
叢菊兩開他日淚
孤舟一繫故園心
寒衣處處催刀尺
白帝城高急暮砧。



Thu Hứng Kỳ Nhất

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.

Đỗ Phủ


 


Dịch nghĩa:

Cảm Hứng Thu Kỳ I

Sương móc sa rừng phong trở nên xơ xác
Đồi núi Vu trở nên tiêu điều
Sóng sông vỗ vọt cả trời
Trên biên ải gió thổi mây sa phủ mờ mặt đất
Tùng cúc đều tươm lệ
Chiếc thuyền độc mộc làm xao xuyến lòng
Áo lạnh nơi nơi hối thúc cắt may
Thành Bạch Đế vang tiếng chày chiều

Dịch thơ:

Thu Hứng 1

Sương sa xơ xác khắp rừng phong
Đồi núi âm u lụn ánh hồng
Sóng vỗ ngút trời sông xiết chảy
Mây giăng mù đất ải mờ trông
Cúc tùng ràng rụa tươm hoa lệ
Thuyền mộc đơn côi chạnh nỗi lòng
Chốn chốn rộn ràng may áo ấm
Chày chiều Bạch Đế tiếng khua vang.

California, 9:00 pm, 20-04-2020

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (phỏng dịch)


 


Thu Hứng 1

 

Tiêu điều sương ủ khắp rừng phong

Vu giáp, Vu sơn thiếu ánh hồng

Trời ngút, sông dài cơn sóng dậy

Mây đùn, đất lặng ải biền trông

Nhìn chòm cúc nở tuôn dòng lệ

Thấy con thuyền đậu chạnh tơ lòng

Nơi nơi đan áo cho mùa lạnh

Thành Bạch đưa chày lúc chiều buông.

 

21/4/2020

Minh Đạo (Kính cảm họa)


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

TÙ TRUNG HUỐNG (Thơ)

                                                                Nhà báo cách mạng Huỳnh Thúc Kháng






囚中況

長夜漫漫滯曙暉
妖雲成陣滿空飛
幾囘呵壁吟哀郢
又此中泥賦式微
馬齒崔人頻顧影
蟬聲到枕一沾衣
登山臨水無窮意
客與寒秋一度歸

   

Tù trung huống

Trường dạ man man trệ thự huy,
Yêu vân thành trận mãn không phi.
Kỷ hồi ha bích ngâm "Ai Dĩnh",
Hựu thử trung nê phú "Thức vi".
Mã xỉ thôi nhân tần cố ảnh,
Thiền thanh đáo chẩm nhất triêm y.
Đăng sơn lâm thuỷ vô cùng ý,
Khách dữ hàn thu nhất độ quy.

Huỳnh Thúc Kháng 

Dịch nghĩa:

Cảnh Trong Tù

Đêm dài dằng dặc làm ngưng trệ ánh sáng ban mai
Mây mù giăng khắp bầu trời
Mấy lần hỏi vách ngâm khúc Ai Dĩnh
Lại trong bùn lầy này làm bài Thức Vi
Tuổi tác qua nhanh như ngựa chạy thúc dục con người thường quay lại nhìn bóng dáng
Tiếng ve kêu đến gối làm ướt cả áo gối
Lên non lội suối lòng cảm thấy không cùng
Khách và mùa thu lạnh cùng về một lần

Dịch thơ:

Cảnh Tù

Đêm dài dằng dặc cản triêu dương(*)
Mờ mịt mây giăng bủa bốn phương
Ai Dĩnh bao lần ngâm vách hỏi
Thức Vi mấy lượt tả bùn trương
Tuổi đời thúc ngựa người soi bóng
Ve nhạc khua âm lệ nhỏ dòng
Lội suối trèo non lòng khoảng khoát
Khách về thu lạnh một lần vương!

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( phỏng dịch)

—————
(*) Triêu dương: Ánh ban mai.

Cảnh Tù

Đêm dài dằng dặc ngóng triều dương
Mấy lớp mây đen trải khắp phương
Ai Dĩnh nay bài ngâm vách hỏi
Thức Vi lại cảnh vịnh bùn trương
Giục người ngựa nọ thời nom bóng
Tai lắng ve đây lệ đẫm tròng
Lội suối trèo non lòng khẳng khái
Khách về cùng lúc lạnh thu vương.

20/4/2020
Minh Đạo (Kính cảm họa)