Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THÁNG 9/2017




XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
 Đao Quang Minh  - Thầy Viễn Bào - Hoàng Trọng Trốn - Nguyễn Thụy Sơn - Trai Dang Van - Hải Văn

LƯỚI ĐỜI (Bài họa)

Loanh quanh vay trả với dòng đời,
Được mất hơn thua chuyện hởi ôi!
 Cõi mộng phù trầm nhiều cách trở,
Đạo tình tươi sáng mãi xa rời.
 Nương duyên nhờ lối khơi tâm trí,
 Dựa pháp theo thầy nhận ý lời.
 Khốn khổ bủa vây tìm giải thoát,
 Tròn đầy quả phúc thấm cơ trời.

16/9/2017
Đao Quang Minh


LƯỚI TRỜI
 Viễn Bào ( bài họa )

 Trót đã sinh ra ở cõi đời
 Lưới trời sao tránh được ai ôi
 Tinh thần khó giữ hoài minh mẫn
 Thể xác mai đây sẽ rã rời
 Ma bệnh luôn ngăn đường đón lối
 Thánh thần chẳng góp ý trao lời
 Mịt mờ gió bụi khắp muôn hướng
 Như muốn che đi ánh mặt trời

AN NHIÊN
Nguyễn Thụy Sơn ( bài họa )

 Luân lưu trở lại trả vay đời
 Phúc họa duyên trần khó tránh ôi !
 Tóc bạc phong ba còn réo gọi
Đầu xanh bão tố đến thôi rời
 Thiền che bóng mát đi ngàn lối
 Pháp hiểu kinh sâu thấm vạn lời
Để biết vô thường luôn hiện hữu
 An nhiên tự tại chẳng than trời !

 THUỴ SƠN

LƯỚI TRỜI .
Hoàng Trọng Trốn ( bài họa )

 Thiên võng xưa nay vốn đạo Trời ,
 Không hương vô sắc chẳng mù khơi .
 Gieo nhân gặt quả là nguyên lý ,
 Thiện ác Hưng vong ấy luật đời .
 Vận Bỉ tiểu nhân nên giử phận ,
 Thái thời quân tử chớ nhiều lời .
 Trãi qua cuộc thế trò dâu bể ,
Dưỡng Đức tu thân sống thảnh thơi !

Vũ Khúc Hoàng Trọng Trốn

CHUYỆN ĐỜI.
Trai Dang Van ( bài họa )

Nhân sinh chuyển động ở trong đời.
 Thế sự xoay vần khổ lắm ôi.
 Tủi số li hương đầu óc mỏi.
 Hờn duyên cách biệt xác thân rời.
 Thăng trầm vất vả không chùng ý.
 Tiến thoái gian nan chẳng cạn lời.
 Ngửa mặt nhìn trên cao tự hỏi?
 Phải chăng sắp đặt bởi ông trời.

 Sg 16/9/17 TĐ

LƯỚI ĐỜI ( bài xướng )

 Khúc chiết nhiêu khê mảnh lưới đời
 Tơ hồng thêu dệt phận duyên ôi
 Bao trùm số phận làm sao thoát
 Bít kín đường sanh chẳng thể rời
 Ma quỷ nẻo tà thường dẫn lối
 Thần tiên chánh đạo hiếm đưa lời
 Thiên la địa võng giăng mờ mịt
 Chấp nhận đành thôi chẳng oán trời

15/9/2017
Hải Văn
---------------------------------- 
TRĂNG VÀNG (Bài xướng)

Giường nan xốc xếch dưới trăng vàng
 Trở giấc chim mơ, rộn đại ngàn.
 Loáng thoáng lá đưa đùa gió lạc,
 Rì rào suối lượn nuối đêm tan.
 Lều tranh lặng lặng bày kinh sách,
 Cảnh vật êm êm thoảng khói nhang.
 Biển ái lấp bằng đâu vọng động…
Lợi danh chẳng kiếm rõ an nhàn.

9/2017
Đao Quang Minh

TRĂNG VÀNG (bài họa)

Gió nhẹ đong đưa ngại lá vàng,
 Xôn xao muông thú giỡn trăng ngàn.
 Nước xuôi róc rách mơ về cội,
 Sương đọng mong manh chực nắng tan.
 Phước báu huân tu dày trí huệ,
Cơ duyên nương náu lặng trầm nhang.
 Non cao khoáng đạt xa trần tục,
 Ven cửa chân như quả thật nhàn.

Tháng 9/2017
 Tâm Ân

 TRĂNG VÀNG  (bài họa)

Rừng trúc , suối reo , ánh nguyệt vàng
 Say sưa giấc điệp - lủ chim ngàn
 Hằng Nga , lẻ bóng , tình khao khát
 Lý Bạch , đơn côi , mộng vỡ tan
 Chùa cổ , nhịp nhàng vang tiếng mõ
 Miếu thiêng , ngan ngát tỏa mùi nhang
 Tịnh yên , bàng bạc màu tâm tưởng
 Vằng vặc trăng thanh chiếu cảnh nhàn.

9/2017
Hải Văn

---------------------------
NHỚ

 Đàn ai trầm bỗng dưới sương mờ,
Nhớ mãi người thương đến ngẩn ngơ.
Khúc nhạc Đường về say lối hẹn,
 Lời ca Cầu gảy đắm tình mơ.
Mênh mang thuở ấy xinh duyên thắm,
 Lặng lẽ bây giờ đẹp chỉ tơ.
Kỷ niệm xa xăm trong gió thoảng,
 Ngọt ngào đọng lại với nàng thơ.

2017
Đao Quang Minh
----------------- 

HỘI NGỘ
( Thân tặng hai bạn XT – TD )

Hẹn ngày gặp lại thú điền viên.
 Tâm sự cổ kim lạc cảnh tiên.
 Nhớ thuở miệt mài khi giảng dạy,
 Theo thời rộn rã lúc điều nghiên.
 Quản Di tri kỷ vui tình đẹp,
 Bảo Thúc cố nhân sáng bạn hiền.
 Xuôi chảy dòng đời ta giữ mãi,
 Bên nhau trân trọng phút bình yên.

2017
Đao Quang Minh
---------------- 

NGƯỜI THƠ (Bài xướng)

Long lanh giọt nắng với người thơ,
Duyên thắm mang theo đến tận giờ.
Có lúc lay thầm bao ước mộng,
 Nhiều khi gõ nhẹ những niềm mơ.
Hoàng hôn đường phố không ai đợi,
 Sương sớm bờ sông chẳng kẻ chờ.
Kỷ niệm bên nhau ngày xế bóng,
 Tình xuân gặp lại dưới trăng mờ.

Tình xuân gặp lại dưới trăng mờ,
Hiên vắng đêm về phút mộng mơ.
Một thuở bên phòng vui giá sách,
 Bao ngày trước gió đẹp trang thơ.
Nên duyên Nguyệt Lão thôi e ấp
 Trọn nghĩa Tào Khang thỏa ngóng chờ.
Biển cả thuyền trôi đà cập bến,
 Hoa xinh nắng mới đợi trên bờ.

2017
Đao Quang Minh

 NGƯỜI THƠ (Bài họa)

Xướng họa vui cùng với bạn thơ.
Tìm trong kỉ niệm mất vài giờ.
Bao nhiêu chữ ái xây vào mộng.
 Hết bấy câu tình vỡ giấc mơ.
Lỡ hứa cho nên đành phải đợi.
 Lời trao giữ lấy khỏi trông chờ.
Người già ngẫm lại buồn lay lắc.
 Xác mỏi thân đau trí mịt mờ.

Xác mỏi thân đau trí mịt mờ.
Nhìn trăng nhớ lại khoảng trời mơ.
Bên nhau vọng hát vài bài nhạc.
 Kết hợp ngâm hò mấy áng thơ.
Có những đêm mưa em chẳng đến.
 Nhiều khi sáng tạnh bắt anh chờ.
Thuyền xưa rời bến đi xa mãi.
 Kí ức tràn dâng thoáng giận bờ.

Sg 21/9/17
Trai Dang Van
-------

TƠ VƯƠNG
 ( Bài xướng)

Giọt nắng qua khe vướng ánh tơ,
Đong đưa duyên nợ thoáng xa mờ.
Nhiều năm soi bóng, sao im lặng,
 Vạn kiếp tìm em, cứ tỉnh mơ.
Hiểu được niềm đau xua chẳng đặng,
 Trông về lạc cảnh rõ đành ngơ.
Nhân tình thế thái nào ai thấu,
 Trở giấc Nam Kha vận ý thơ.

9/2017
 Đạo Quang Minh

NGƯỜI XƯA
 ( Bài họa )

Gặp em thầm ước vướng đường tơ,
Ngóng cả phương xa mắt lệ mờ.
Tóc nối đưa hương, tà áo tím,
 Liễu hờn che nắng, dáng người mơ.
Nét thanh thuở ấy, chưa quên được,
 Khách tục bây chừ, cứ giả ngơ,
Chợt đến chợt đi bên ký ức,
 Gió lùa khe cửa nắn vần thơ.

12/ 9/2017
Ninh Khang

Y ĐỀ
( Bài họa )

Ngân nga hạnh phúc rộn dây tơ,
Lại nhớ người em bóng dáng mờ
Mái tóc dịu êm chao cánh mộng,
 Làn môi vội vã thoáng trăng mơ.
Lần theo gối chiếc lòng xao xuyến,
 Xóa hết duyên xưa dạ ngẩn ngơ.
Lặng lẽ đến đi ai đã thấu,
 Tương phùng đâu gọi góc tình thơ.

16/9/2017
 Nguyễn Tùng Thiện

ĐƯỜNG TƠ
( Bài họa )

Đắm đuối cuộc đời cứ rối tơ,
Bao thu hương tỏa níu phai mờ.
Tre làng bạn cũ còn ao ước,
 Cánh phượng tình xưa thấy rõ mơ.
Vướng mãi bụi trần nên khắc khoải,
 Nhìn hoài dâu bể biết ngu ngơ.
Chiều buông nắng nhẹ bên hè vắng,
 Hồi tưởng niềm riêng ngỏ chút thơ.

16/9/2017
 Phan Lạc Viên

ĐƯỜNG TƠ
(Bài họa)

Trăng về tỏa rạng lách đường tơ.
Chiếu thẳng vào khung cửa trắng mờ.
Trí tĩnh hồn suy vào giấc mộng.
 Tâm an dạ thoái vẫn còn mơ.
Cô phòng lẽ bạn đêm nằm ngẩn.
 Náo thị đông người sáng dậy ngơ.
Mát lạnh trời đông lòng thoáng mở.
Tư duy đẹp sáng để làm thơ.

SG 22/9/17
 Trai Dang Van (TĐ).
--------------------------

DẠ KHÚC THU

Đợi mãi bây chừ thu mới sang,
 lòng đau quặn thắt nhớ thương nàng.
 Người đi lỗi hẹn duyên đà mãn,
 Tình lỡ ôm sầu nghĩa cứ mang.
 Phú quý lần qua nhìn chẳng đắm,
 Vinh hoa tìm đến thấy không màng…
Đan rào kỷ niệm thêm lưu luyến,
 Ngẫm nghĩ thôi đành phó Chức Lang…

22/9/2017
 Dạo Quang Minh
------------------

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
 (Đao Quang Minh - Minh Quang - Khang Ninh - Nguyễn Tùng Thiện )

 THU
 (Xướng)

Mây trời lờ lững gió vi vu,
 Hết hạ cây rừng nhuốm sắc thu.
 Lãng đãng chim vờn xuôi cánh rã,
 Mơ màng trúc lướt lặng đàn ru.
 Câu kinh sáng tối khai tâm lớn,
 Nhịp mõ ngày đêm xóa trí lu.
 Trước chúng thời qua cầu đạo cả,
Bên Thầy dựa cảnh bước đường tu.

Tháng 5/2017
 Đao Quang Minh

THU

Nắng hạ đi qua xóa uất vu (*)
 Không gian mát dịu đã vào thu
 Chênh vênh triền núi cây thay lá
 Loáng thoáng mây trời tiếng sáo ru
 Ngoài ngõ giàn hoa vui tiết mới
 Trong nhà kệ sách bạn đèn lu
 Tâm danh lợi, dục trần buông bỏ
 Động tĩnh tùy duyên, rõ bước tu.

21/9/2017
 Minh Quang
-------------------------------------
 (*) nỗi bực bội.

VÀO THU (bài họa)

Xào xạc hàng tre trổi Khúc vu (**)
 Mây giăng lơ lửng báo sang thu
 Chim chuyền trước ngõ vui trò chuyện
 Diều lượn trên đồng lặng tiếng ru
 Lúc nắng dương soi tràn lá thắm
 Khi mưa nguyệt lặn phủ trời lu
 Diệu thay vạn vật qua muôn pháp
 Thấu hiểu nguồn chơn nguyện tiến tu

22/9/2017
 Khang Ninh
 --------------------------------------
 (**) Loại sáo ngày xưa.

THU  (Bài họa)

Mưa mùa rưới mát chốn hoang vu,
 Rộn rã già lam đón tiếp thu.
 Mây lượn đồi thông say khói tỏa,
 Gió lay khóm trúc trổi thanh ru.
Đạo tình suy ngẫm noi gương sáng,
 Ân nghĩa xét soi quyết chẳng lu.
 Chùa Phật trang nghiêm khai huệ lớn,
 Niềm tin chánh pháp thuận duyên tu.

24/9/2017
 Nguyễn Tùng Thiện
-------------------

CÓ HIỂU CÓ THƯƠNG

Hiểu được lòng nhau mới có thương,
 So le nhiều lối cố am tường.
 Trầm luân chín cõi còn ôm chặt,
 Trôi nổi ba sinh mãi vấn vương.
 Thấy rõ nhân duyên vơi khổ lệ,
Biết qua lũy kiếp giảm tai ương.
 Dài lâu xử thế đời tươi đẹp,
 Dấy khởi từ bi sống tỏa hương…

Tháng 4/2017
Đao Quang Minh
---------------

KỊCH BẢN (Bài họa)

Khởi đầu một kiếp ở trong nôi,
 Tập tánh nương duyên hiện khắc thời…
Sáu nẻo long đong suy khó đạt,
 Ba đời lận đận biết đành thôi.
 Tai ương rình rập qui theo luật, (*)
Đau khổ ngược xuôi chẳng phải chơi.
 Thấu rõ nguồn chơn cầu thánh giáo,
 Tu tròn đạo quả thoát luân hồi.
 -------
 * Luân hồi nhân quả
23/9/2017
Đao Quang Minh

KỊCH BẢN (Bài họa)

Vòng đời khởi sự thuở nằm nôi
 Chuyển biến thân tâm lúc thiếu thời
 Trung vận thịnh suy theo phận số
Lão lai phản ảnh thế mà thôi
 Phong trần kiếp sống nhiều chao đảo
 Bách tuế chu kỳ một cuộc chơi
 Kịch bản dở hay tùy góc độ
Thế gian luẩn quẩn luật luân hồi.

Trung Thu Bính Thân – 2016

 Tâm Trung Nguyễn văn Đắc

KỊCH BẢN (Bài xướng)

 Bản ngã muôn hình vạn khúc nôi
 Nhân tình biến chuyển mệnh thiên thời
 Xuôi giòng lịch sử trầm luân quá
Đảo kiếp phong trần cũng vậy thôi
 Thay sắc đổi màu ra lịch lãm
 Dựng thành xây lũy để mà chơi
 Thủy triều lên xuống vần xoay mãi
 Kịch bản trần gian sẽ tái hồi

9/2017
Hải Văn
--------------------


 CHIỀU BUÔNG (Xướng)

Loáng thoáng mây bay giỡn nắng vàng,
 Chim về núi đón bóng chiều loang.
 Suối trong róc rách thanh đàn trỗi,
 Vành khuyết liêu xiêu khóm trúc đan.
 Trước ngõ gió đưa ru xóm vắng,
 Bên hiên màn lộng ngóng trăng tàn.
 Bồng lai lỡ xuống vương trần cảnh,
 Lữ khách lang thang cõi mộng tan.

Tháng 9/2017
 Dao Quang Minh

 CHIỀU BUÔNG (Bài họa)

Chiều thu lá đổ ngập sân vàng.
 Nước đọng in hằn những vết loang.
 Sáng ngóng sông ngời mây vờn dệt.
 Trưa nhìn núi thắm gió thoảng đan.
 Trăng treo ĐẠI NỘI, TRÀNG TIỀN sáng.
Điện tỏ VÂN LÂU,BẾN NGỰ tàn.
 Dấu tích ngày xưa còn nhớ mãi.
 Muôn đời lịch sử vẫn không tan.

SG 25/9/17 TĐ.
Trai Dang Van
-----------------
XƯỚNG HỌA MÙA THU

SANG THU (Bài họa))

Lãng đãng mây trời tiết đã sang,
 Chim về núi lớn đón non ngàn.
 Mưa thâm rưới cội thay màu lá,
 Cúc lả đưa hương nhuốm sắc hoàng.
 Phú quý không ham vui tịch tĩnh,
 Công danh chẳng đắm rõ an nhàn.
 Trần gian ta ghé bao lâu nữa!
 Tham ái còn nhiều cố gõ tan…

26/9/2017
Đạo Quang Minh

SANG THU (Bài họa)

Lá rụng thu nầy đã chuyển sang.
 Ngoài sân nắng nhẹ vướng mây ngàn.
 Làng trên xóm dưới đầy màu nhạt.
 Ngõ trước vườn sau nhuốm sắc hoàng.
 Mãi ngóng mơ xa đời lận đận.
 Hoài trông ước vọng sống thanh nhàn.
 Bao nhiêu kỉ niệm làng quê ấy.
Đọng mãi trong tôi chẳng vỡ tan.

 SG 26/9/17 TĐ.
 Trai Dang Van

SANG THU (Bài họa)

 Chuyển mình vạn vật đón mùa sang
 Mây trắng , trời trong , sương ngỡ ngàng
 Lối cũ lá vàng rơi lác đác
Đường xưa hoa đỏ nở huy hoàng
 Gió thu vừa đến lòng thanh thản
 Nắng hạ ra đi trí nhẹ nhàng
 Lữ khách bâng khuâng niềm xúc cảm ,
 Chiều buông , lặng ngắm nắng chưa tan

9/2017
 Hồ Thị Bẻo

SANG THU (Bài xướng)

Nghẹn ngào du tử đón mùa sang
 Lệ nhỏ bờ mi suối ngỡ ngàng
 Vàng tỏa lá phong màu diễm tuyệt
 Hồng phơi cỏ hẹ sắc huy hoàng
 Biệt ly hồn úa mà thanh thản
 Cách trở tim đau cũng nhẹ nhàng
 Lãng mạn thu về trong gió thoảng
 Nhịp buồn mưa đổ khúc tình tan

9/2017
 Hải Văn
-------------------------

VƯỚNG MẮC (Bài xướng)

Khởi tâm niệm niệm nghĩa vô thường,
 Rõ thấu tham sân lũy kiếp vương.
 Biết được ngược xuôi dò đạo nghiệp,
 Ngộ ra thống khổ chạnh niềm thương.
 Ba sinh chìm nổi nhiều điên đảo,
 Chín cõi lênh đênh lắm đoạn trường.
 Giã biệt trần gian còn vướng mắc,
 Bao giờ rủ bỏ hết tai ương!

Tháng 9/2017
Đao Quang Minh

RŨ BỎ BỤI TRẦN. (bài họa)

Không không sắc sắc chuyện đời thường.
 Nghiệp chướng trầm luân cứ vấn vương.
 Kí ức in hằn trăm nỗi nhớ.
Trầm tư thấm đẫm vạn niềm thương.
 Tâm bình dạ ổn không sai hướng.
 Trí tịnh lòng an mãi đúng đường.
 Hướng thiện quay về bi trí dũng.
 Cầu xin Phật Tổ bớt tai ương.

Sg 28/9/17 TĐ.
Trai Dang Van

 VƯỚNG MẮC (  Bài họa)

 Trần gian thế sự vốn vô thường
 Khổ nghiệp còn mang mãi vấn vương
 Xuôi ngược dòng đời trăm nỗi nhớ
Dọc ngang cõi tạm vạn niềm thương
 Tham sân một kiếp lòng cay đắng
 Ái dục bao năm cảnh đoạn trường
 Nếu biết quay đầu là thoát khổ
Còn đâu vướng mắc những tai ương

9/2017
Bê Phan
-------

MƯA THU (Xướng)

Mưa từng sợi nhỏ giọt lơ thơ
Có nghĩa là anh tới bất ngờ
Như chiếc lá vàng như hướng gió
 Giống làn mây trắng, giống cơn mơ
Dẫu tàn, sen vẫn còn phong nhụy
 Ðến thác con tằm vẫn nhả tơ
Lại nhớ, bỗng nhiên sao nhớ quá
 Ngày xưa người ấy mãi mê chờ

2017
Huệ Thu

MƯA THU (bài họa)

Nhớ mãi người xưa rộn ý thơ,
Xa xăm kỷ niệm tới không ngờ.
Mây vờn đầu ngõ, bao niềm ước,
 Gió thoảng trúc bên, cũng chỉ mơ.
Dẫu biết nhiêu năm đà lỗi hẹn,
 Suy cùng trọn kiếp khó vương tơ.
Đong đưa lối nhỏ thêm lưu luyến,
 Em đến em đi lại ngóng chờ…

9/2017
 Minh Quang

TRÔNG CHỜ (Bài hoa)

Lung linh giọt nắng chạnh nàng thơ,
Cách trở duyên ta chuyện chẳng ngờ.
Ngày tháng soi tình bên dáng mộng,
 Thời gian ôm bóng với cơn mơ,
Trăng khuya thổn thức, chùng mây trắng.
 Phượng thắm đong đưa, lặng phím tơ.
Tô Thị người ơi sao lận đận,
 Bao mùa lá đổ vẫn trông chờ...
Tháng 9/2017
Đạo Quang Minh
-----------------

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
ĐẠO VÀ THƠ (Bài xướng)
 (Bát điệp, độc vận)

Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ,
Tâm an học ĐẠO chảy dòng THƠ.
Chí cao nguyện lớn, cần nương ĐẠO,
ĐẠO cả rộng thi, dựa ý THƠ.
Pháp khởi ĐẠO trong, dày trí huệ,
ĐẠO sanh tánh lặng, sắc duyên THƠ.
sáng ngời ánh ĐẠO xua trần lụy,
 Bè báu ĐẠO vàng diễn giải THƠ.

28/9/2017
Đao Quang Minh


 ĐẠO VÀ THƠ. (bài họa)

Tâm thiền ĐẠO sáng những vần THƠ,
ĐẠO đã khuyên người tạo áng THƠ.
Phấn khởi hòa thơ ngời ý ĐẠO,
 Hân hoan ĐẠO tỏa ánh lời THƠ.
Đường ngang tỏ ĐẠO trau dồi chí,
ĐẠO rộng soi đời nhã vận THƠ.
Học ĐẠO hoài mong tìm kiến thức,
 Tu thân tích ĐẠO xướng câu THƠ.

SG 29/9/17
 Trai Dang Van
--------------

Không có nhận xét nào: