Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

NƠI TA (Thơ xướng họa)



DẦN QUA
Duyên chùng vận oải… nếm thời qua,
Mộng ước dần phai khổ cõi mà!
Ngẫm buổi ưu sầu khi xứ lạ,
Suy ngày não nuột lúc người xa.
Càng vươn cảnh nhớ đau lòng rã,
Lại nuối đêm hờn ;lắng nghĩa sa.
Nghĩ chuyện trần ai mình chẳng quá!
Đường xuôi tuổi hạc gắng giao hòa…
4/2019
Viên Minh (Cảm họa)

Minh Quang SỐNG NHẪN
Sống nhẫn bao thời lẳng lặng qua,
Trần gian chỗ dựa vẹn thương mà.
Lờ đi cái bực tan buồn lã,
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa.
Thấu thảy đường mê lần họa rã,
Lơi cùng ngõ dục hổng đời sa.
Bên Người giữ đạo niềm không quá,
Tịch tĩnh bình yên biết để hòa.
7/4/2019
Minh Quang (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
VẠN SỰ VÔ THƯỜNG
Viếng lại quê nhà mấy buổi qua
Con sông bến nước vẫn vậy mà
Nhà xưa liếp lá chừ thay cả
Lối cũ tre làng đã đổi xa
Ruộng rẫy nghe đau cò nhớ rã
Nương vườn luống oải lúa sầu sa
Thời nay vận ấy đành vui vậy
Vạn sự vô thường chuyển tiếp hòa
Hương Thềm Mây – GM nguyễn Đình Diệm

Lê Trí Viễn BUÔNG DẦN
Buông dần đố kỵ đẩy phiền qua,
Khắp nẻo cười vui trĩu mặn mà.
Mở ngõ từ gieo chờ khách lạ,
Vun tình nghĩa tập bước đường xa.
Yên hàn chốn đạo phờ đau rã,
Lặng lẽ kinh thầy ẩn khuất sa.
Thiểu dục muôn đời đâu cũ quá,
Bình minh vẫn rạng sống an hòa.
7/4/2019
Lê Trí Viễn (kính họa)

Duc Au 7/4 phúc lũy.
“Lờ đi cái bực tan buồn lã,
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa”(MinhQuang)

LỜ phớt mọi điều trôi thảy qua
ĐI trong gian khổ đặng soi ta
CÁI tâm khởi tịnh tình xoay tất
BỰC bội khơi hòa nghĩa thoát ra
TAN dạ sân si nào giải tỏa
BUỒN lòng ái hỉ nỏ bày ra
LÃ hờn lưu giữ đâu thanh thỏa
THẤY RÕ CƠN PHIỀN SỢ KHỔ XA!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Sư Minh Quang.
( SỐNG NHẪN - Minh Quang. ).

Kỳ Hải Phan ĐƯỜNG DÀI
Kỳ Hải Phan
(Lạc họa theo bài thơ “DẦN QUA” của tác giả Viên Minh)
Mặn muối cay gừng khổ cũng qua,
Ngừng mưa nắng hửng vậy thôi mà!
Hờn lâu đến nỗi quen thành lạ,
Giả mãi xem chừng cận hóa xa.
Biển dữ giăng lòng nuôi cá mực
Sông lành cuộn sóng thả phù sa.
Trần gian lắm ngã đời bươn trải
Đoạn cuối dành cho quãng khải hòa.
09/4/2019


NƠI TA
Mọi chuyện lâu dần cũng chóng qua,
Băn khoăn chi lắm khổ thân mà!
Khi khen lòng mát đâu còn lạ,
Lúc giận trí mờ hẳn cách xa.
Thấm tận đường yêu đừng nghĩa rã,
Quay đều nhịp sống giữ đời sa.
Ngày lên việc đến không buông thả,
Lặng lẽ tâm trong vạn sự hòa.
4/2019
Minh Đạo


Không có nhận xét nào: