Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

XÔN XAO (Thơ xướng họa)



XÔN XAO
Ruộng cỏ hiên hè cũng ngóng trông,
Dù xa vẫn ủ sát bên lòng.
Càng say mỗi sớm cùng mây lộng,
Chẳng hỏi nhiêu chiều đẫm lệ trong.
Trót lỡ âm thầm khi đợi cổng,
Thôi đành lặng lẽ thuở cài bông.
Duyên trời gắn buộc nên đời bỗng,
Kỷ niệm tìm về cũ mới hong.

Đình Diệm
THƯƠNG VỀ
Loang chiều lại thấy bậu hoài trông
Giả biệt bao thu mãi khắc lòng
Phượng thắm bao mùa hoài dạ cảm
Thu nồng mấy bận mãi tình trong
Mơ màng lối đến thời đan mộng
Thổn thức trăng về buổi kết bông
Một mảnh vườn xuân còn khắc bóng
Thương về dĩ vãng ứa lời hong.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
05.4.2019.2019

Phúc Điền XA RỒI

Xa dần những lúc đứng ngồi trông,
Vẫn biết không phai thuở dậy lòng!
Nhớ buổi trưa hè say dáng lộng,
Thương ngày đông giá ngấn tình trong.
Hành trang diễu nỗi rầu bên cổng,
Ký ức vương niềm rạng tuổi bông.
Thắp lại thời yêu cho dạ bỗng,
Hương thầm chẳng khiến mãi lần hong.
5/4/2019
Phúc Điền (kính họa)

Viên Minh TƠ LÒNG
Xóm nhỏ xuân thời dạ mãi trông,
Người đi khó gạt nỗi tơ lòng.
Nương về nẻo ấy cho đời lộng,
Mở lại duyên nầy thấu nghĩa trong.
Mộng ngỡ bình yên cùng sánh cổng,
Hương thầm rộn rã chỉ tìm bông.
Thơ đùa mấy quãng xui tình hỏng,
Biết hỏi ai thề lỡ chuyện hong.
5/4/2019
Viên Minh

Không có nhận xét nào: