Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

ƯỚP MỘNG (Thơ xướng họa)



ƯỚP MỘNG
Thời thơ mộng ướp cõi phiêu bồng,
Đến tuổi vai chùng chạnh nỗi rông.
Vọng cảnh tìm phương ngày thấy cỗi,
Đong niềm ngại thuở lúc sờn rong.
Kinh cầu ổn phận thôi đừng quén,
Mõ nguyện vui đời khỏi ước mong.
Phá cả trầm ngâm còn ngõ động,
Bình yên vẫn đẹp dưới mai hồng.

Lê Trí Viễn THỜI THƠ
Ruộng cỏ thời thơ duỗi cánh bồng,
Bao giờ trả nợ thú ngày rông?
Theo về cái thuở hoài say mộng,
Nuối lại hương mùa chỉ nghĩ rong.
Bởi ngóng duyên nầy oằn dạ cỗi,
Cho lần cảnh nọ nhớ tình trong.
Hành trang đất Mẹ ân nào đủ,
Nguyện cả niềm đây mãi sáng hồng.
16/4/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA VUI CÙNG HUYNH
THƯƠNG VỀ

Sông thu sóng cuộn lá bềnh bồng
Dạ nhớ theo chiều gió thả rông
Bến Ngự mây đùn chiều đắm mộng
Kim Long nguyệt tỏa thuở mơ rong
Ngàn xa nghĩa nhạt còn ai ngóng
Vạn cách tình phai nỏ người mong
Cạn chén trăng soi lòng sầu cảm
Thương về bến cũ buổi xuân hồng
Hương Thềm Mây – GM nguyễn Đình Diệm
16.4.2019

Tịnh Xá Huệ Đăng TUỔI THƠ

Lần thương cái tuổi rạ khô bồng
Vẫn ướm niềm thơ rộn cả đồng
Lữ khách quay về xô nẻo mộng
Duyên trần nhớ tủi ngẫm đời rong
Xa dần chốn nọ hương nào cỗi
Cách trở phương nầy vị mãi trong
Hẳn biết theo dòng sông nghĩa cuộn
Còn ta lỗi hẹn cảnh xuân hồng.
TX Huệ Đăng (Kính họa)

Không có nhận xét nào: