Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

NỖI NIỀM (Thơ xướng họa)



NỖI NIỀM
Gió thoảng hoa tràn đậm sắc hương,
Tim chùng gợi khoảng nỗi niềm tương…
Đìu hiu ngẩn lắng thời nuôi mộng,
Lặng lẽ thầm mơ dấu vọng trường.
Khắp nẻo tình ươm hoài mãi rộn,
Bao chiều dạ ngóng vẫn còn vương.
Tang bồng ủ lại nồng men thấm,
Ngẫm cuộc đời qua cả lối thường…
4/2//2019
Minh Quang

Phúc Điền CÕI TƯƠNG (Kính họa)
Quanh vườn ngập nắng trải mùi hương,
Kỷ niệm quay về thấm cõi tương.
Bởi tiếc thời yêu còn dỗi mộng,
Vì xiêu tóc xỏa mãi mơ trường.
Ngày ru nỗi nhớ đau lòng rộn,
Cửa khép duyên chùng nhọc chỗ vương.
Dẫu biết đường qua nào trở lại,
Đời sao cứ lạc ngõ vô thường…
2/4/2019
Phúc Điền

Văn Trung Le "". KÍNH TƯƠNG. ""
Sương khuya hòa quyện ngát hoa hương
Ngơ ngẩn âm thầm nhớ kính tương
Héo hắt trong chờ mang mộng tưởng
Chợt buồn khoảnh khắc đ ếm đêm trường
Hết rồi một thuở còn yêu tưởng
Để lại cho lòng mấy vấn vương
Tiếc trách duyên lành chưa được hưởng
Giữ sao cho trọn nghĩa bình thường
Ngày 02/4/2019

Tịnh Thất Liên Hoa QUI NGUỒN

Hoa ngàn rải khắp rộn đầy hương,
Chạnh nỗi qui nguồn …trải khúc tương.
Vẫn kiếm niềm mơ rầu nẻo phận,
Hoài trông cõi mộng khổ đêm trường.
Vun cùng kỷ niệm ân tình lỡ,
Trút cả dương trần đạo nghĩa vương.
Bởi mãi cuồng ngây thành có vậy,
Vì đang lạc lối nghĩ vô thường!
3/4/2019
TT. Liên Hoa

Đình Diệm HTM
THẦM NGHE
Hiên mây bưởi ngát đượm mùi hương
Dĩ vãng theo về thấm dạ tương
Mãi luyến thời xanh nồng tưởng mộng
Còn thương tuổi biếc thắm mơ trường
Ve ngân rộn rã thêm tình nhớ
Phượng trổ tưng bừng mãi nghĩa vương
Một thuở ân cần duyên đắc thất
Thầm nghe mưa nắng cỏi vô thường.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
04.4.2019

Không có nhận xét nào: