Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

BÊN NGÀY MỚI (Thơ xướng họa)



BÊN NGÀY MỚI (nđt)
Gần xa hữu hảo đặng tâm hiền,
Thức dậy lưng trà rõ cảm yên.
Lặng tĩnh cùng am chờ tảng sáng,
Bình an với đạo thỏa chân huyền.
Tìm thêm những cảnh lòng nhân khắp,
Hiểu thấu bao lần nghĩa bạn nguyên.
Rộn rã duyên nầy vui bởi thấm,
Trần gian mấy thuở ngại chi phiền…
10/2019
Minh Quang

Văn Trung Le SỚM MAI TRÀ ẤM

Đồng thích nhân duyên gặp bạn hiền
Chan hòa bằng hữu giữ lòng yên
Sơ giao trầm lắng tùy thưa chuyện
Tránh cảnh như trăng thượng hạ huyền
Tâm tính nhân sinh luôn biến chuyển
Thâm giao hòa hợp giữ tình nguyên
Sớm mai trà ấm sau kinh niệm
Phật sự lo toan giải nộ phiền
Ngày 4/10/2019

Viên Minh XÓA NỖI TRẦN VƯƠNG
( Giao cổ đối, ngũ độ thanh )

Xóa nỗi trần vương cảm bạn hiền,
Trưa chiều nỏ bận thấy lòng yên.
Càng nghe rõ, để cùng dương thế,
Nhận cả đèn tâm, vốn dưỡng huyền.
Rối cảnh chân, trầm kha cõi mộng,
Xa gần thiện hữu, sống tình nguyên.
Ngày qua dọ ngẫm thêm thiền lắng,
Ngõ trúc ngoài sân chẳng ngại phiền…
5/10/2019
Viên Minh (Kính họa)

Đình Diệm CÙNG BẠN TRÀ

Gần gủi bên nhau những bạn hiền
Chung trà buổi sớm cảm tâm yên
Sương giăng ngõ núi mờ non thẳm
Suối vọng đường mây vẳng tiếng huyền
Mối đạo bao mùa tình mãi trọn
Duyên đời mấy độ nghĩa hoài nguyên
Lòng vui tri kỷ chung đời thỏa
Thản dạ ân cần nỏ có phiền
HƯƠNG THỀM MÂY- tháng10.2019

Phúc Điền Góp họa vui cùng Huynh.
NGƯỜI HIỀN (Thủ vỹ ngâm)

Ngày qua ý nghĩa gặp người hiền,
Sóng gió dập dềnh cũng thấy yên.
Cốc nhỏ cà phê bàn chuyện phiếm,
Bầu lưng thơ phú kết duyên huyền.
Vui cùng thế thái an lòng trải,
Chút hiểu trần gian rõ tín nguyền.
Ngẫm vậy còn chi là trống vắng,
Ngày qua ý nghĩa gặp người hiền.
6/10/2019
Phúc Điền

Không có nhận xét nào: