Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

CHÙA THIÊNG (Thơ xướng họa)






CHÙA THIÊNG

Dốc đá ven đường tiến thẳng non,
Sương chùng suối róc cảnh chon von.
Qui chơn thấy lẽ không tìm ngọn,
Lập  hạnh vun đời vẫn nguyện con.
Luồng Bát Nhã hằng soi trí nõn,
Cửa từ bi mãi chỉnh tâm thon.
Tôn nghiêm kính lễ an người chọn,
Pháp giới huân tu tuệ giác tròn.

10/2019
Minh Đạo

Chùa Thiêng

Kính họa bài Chùa Thiêng của Bác Minh Đạo

Chùa thiêng ngự toạ đỉnh thiêng non
Chuông vẳng sớm hôm ác nghiệp mòn
Ngọc kệ ngân vang vơi ảo mộng
Thiền kinh trầm bỗng chuyển mê con
Hào quang toả rạng tâm thanh thản
Ánh đạo huy hoàng dạ sắt son
Thiện hạnh vun trồng khai giác lộ
Hồi đầu bỉ ngạn nguyện viên tròn.

Califonia, 12-11-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền 

 Phước Huệ Huân Tu

Kính cảm hoạ bài: Chùa Thiên của bác Minh Đạo.

Vững bước chân thiền đạo thẳng non
Hương từ thoáng mát cảnh thiền môn
Chơn quy tĩnh lặng tìm chi ngọn
Hạnh nguyện vun bồi cõi sắc son
Bát Nhã thường hằng hương pháp thoảng
Cửa chùa rộng mở dứt tâm thon
Phật Pháp tuỳ duyên mình tự chọn
Phước Huệ huân tu đạo giác toàn.

   Dallas Texas, 17-10-2019
            Tánh Thiện

LỬNG THỬNG MÂY CHIỀU

Mây chiều lững thững khắp triền non,
Cảnh lặng theo cùng dạ véo von…
Vọng tiếng chuông ngân đầu tháp ngọn,
Xua màn mộng nhiễu sáng niềm con.
Vì mê, cậy pháp khai tâm nõn,
Bởi chướng, nương Thầy gọt trí thon.
Được thế qui chơn an lối chọn,
Nhìn xem lục đạo khổ quay tròn…

18/10/2019
Minh Quang  (kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
TỈNH GIẤC NAM KHA

Lặng nhìn đỉnh núi với triền non
Đá dựng cheo leo ngọn vót von
Ngẫm sống bao thời đày phận mẹ
Suy đời mấy độ đọa phần con
Tâm kinh khởi ngộ lòng thanh thản
Bát nhã khơi nguồn dạ thả thon
Lìa mê giác trí an vui chọn
Tỉnh giấc nam kha đạo pháp tròn

HƯƠNG THỀM MÂY – tháng 10.2019

VỌNG KINH CHIỀU

Tiếng tụng kinh chiều giữa núi non,
Khuyên hồn lạc bước tránh đường von.
Mênh mang kiếp tủi người tìm ngọn,
Khó nhọc tai lùi kẻ nghĩ con.
Trí huệ năng cầu lơi nghiệp nõn,
Tâm từ mãi trải xóa hiềm thon.
Bao thu rệu rã nào ai chọn!
Vẫn biết vầng dương tỏa sáng tròn…

19/10/2019
Trần Thông Đạt (Kính họa)

Văn Trung Le VIẾNG CHÙA

Lạc bước lưng đồi dãy núi non
Chùa ngang vách đá nép eo mòn
Tháp chuông chót vót xa xa ngọn
Chánh điện ánh vàng ửng ửng son
Sen súng rộ hồng chen búp nõn
Bờ hồ liểu rũ dáng thon thon
Duyên lành đưa đến đường tu chọn
Cũng muốn hồi tâm hạnh được tròn

Ngày 28/10/2019
Tịnh An

Không có nhận xét nào: