Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

THU VẮNG (Thơ xướng họa)




THU VẮNG
Giải nắng chào thu tắt lịm dần
Nghe từng gió lạnh, thoảng chuông ngân
Thông nghiêng rảo thẳng theo triền đất
Núi đứng vươn xa khắp mộ phần
Thương Mẹ long đong đời khốn khó
Nhớ Cha lận đận kiếp phong trần
Không gian quạnh quẽ càng ray rứt
Sinh dưỡng đôi đường nghĩa báo ân.
22/10/2019
Minh Quang

Viên Minh NHỚ VỀ
Sương đêm chớm lạnh cũng tan dần,
Nguyệt lững quay về phía dãy ngân.
Dĩ vãng liêu xiêu hòa gió lộng,
Không gian lặng lẽ xót dương phần.
Lầm than Mẹ vẫy cơn đau lắng,
Thanh bạch Cha mơn cuộc khổ trần.
Mãi ngấm công ơn Người đã dẫn,
Tương lai lũ trẻ sống đời chân.
25/10/2019
Viên Minh (Kính họa)

Dương Khắc Nhân Mây Thu (Kính họa ).
Mây thu kéo đến núi khuất dần.
Chớm lạnh hùa theo gió vọng ngân.
Vách đá cheo leo nương cuộc đất.
Hoa rừng ngan ngát tỏa sanh phần.
Tảo tần nợ Mẹ bao tơ rối.
Vất vả công Cha lắm đoạn trần.
Lân mẫn từ đây xin báo bổ.
Làm sao kể xiết những thâm ân.
DKN 25/10/2019.

Văn Trung Le ƠN CHA NGHĨA MẸ
Hè đến hoa phượng lại trổ dần
Ve sầu trỗi giọng tiếng như ngân
Học trò lưu luyến sau năm học
Thi đậu niềm tin định số phần
Đồng áng nắng mưa cha không quản
Chợ trưa lòng mẹ chẳng phân trần
Công cha đức mẹ hơn trời biển
Chử hiếu sống đời phải nhớ ân
Ngày 26/10/2019
Tịnh An

Như Nguyện HIẾU HẠNH (Kính họa)
Nghìn thu hiếu hạnh vốn luôn cần,
Thấy được suy lòng rõ lẽ chân.
Khổ cực một thời, con nhớ khoảng,
Long đong trọn kiếp, cháu thương phần.
Sinh thành nghĩa cả thêm niềm lắng,
Dưỡng dục ngày xanh níu tuổi trần.
Với quãng đời nầy sao trả hết!
Quay vòng thế hệ sống bằng ân…
25/10/2019
Như Nguyện

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
VIẾNG MÔ

Nắng xế loang chiều đã nhạt dần
Thông ngàn gió vọng tiếng thu ngân
Bên rừng lặng lẽ đau hồn đá
Góc núi âm thầm khổ dạ phần
Nhớ Mẹ lao đao trong cuộc sống
Thương Cha vất vả giữa hồng trần
Đê đầu đốt nén hương dâng mộ
Tưởng đến song thân thấm nghĩa ân
HƯƠNG THỀM MAY 10.2019

Không có nhận xét nào: