Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

TÁN THÁN CÔNG ĐỨC (Thơ xướng họa)


                                                             


Tán Thán Công Đức
Hòa Thượng Ân Sư Thích Giải Thiện
 
Thành kính tưởng niệm Giác Linh Hoà Thượng Ân Sư Tân Viên Tịch thượng Giải hạ Thiện.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Giải Thiện Ân Sư đức hạnh toàn
Sống đời thanh đạm nhẹ nhàng an
Thiền môn phục dựng trang nghiêm điện
Đồ chúng cưu mang thanh tịnh tăng
Giản dị ung dung nuôi chí đạo
Hiền hoà tự tại dưỡng tâm trang
Lợi danh bỏ lại ngoài nhân thế
Trượng thất già lam vô sự nhàn.

Trượng thất già lam vô sự nhàn
Tiếp tăng độ chúng hạnh cưu mang
Không phân chủ khách đạo tình thắm
Chẳng bận lợi danh gương đức trong
Hỷ xả bao dung tâm rỗng lặng
Từ bi che chở hạnh viên tròn
Ta Bà mãn nguyện về Tây cảnh
Xả báo an tường Thượng Phẩm đăng!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

California, 03-10-2020
Pháp Tử-Thích Chúc Hiền (khấp lễ cẩn bút)

 

KÍNH TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI THIỆN
Kính họa bài thơ của TT Thích Chúc Hiền
Tôn sư Giải Thiện đạo viên toàn
Tiếp dẫn muôn người sống tịnh an
Tuệ giác vươn cao ngời cửa Tổ
Duyên đời rộn sáng xứng thiền tăng
Hằng khuyên tứ chúng nương kinh rõ
Mãi lấy nhất tâm để lý trang (*)
Chánh pháp quảng truyền yên vạn nẻo
Theo cùng đức hạnh vượt thời lan.
 
Theo cùng đức hạnh vượt thời lan.
Bến giác cho người lập nguyện mang
Thắp ngọn đèn thiền giương chúng sáng
Khêu nguồn tuệ Nhã tiếp dương quang
Tâm từ rạng chiếu đều muôn ngã
Mắt trí ngời soi khắp nẻo đàng
Giã biệt trần gian về lạc cảnh
Liên đài Thượng Phẩm ánh cao đăng.
 
Nam Mô A Di Đà Phật
 10/10/2020
Minh Đạo
 
----------------
(*) Nhất tâm
(s: eka-citta, 一心): chỉ cho chơn như, tâm Như Lai Tạng (s: tathāgata-garbha, 如來藏
 


 


Không có nhận xét nào: