Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

CUỐI NĂM (Thơ xướng họa)



ĐÔNG VỀ (bài họa)
Thong dong bách bộ việc không ràng,
Phố xá đông về lạnh đã sang.
Hối hả trời mây bày gió chướng,
Phất phơ cây lá chạm non ngàn.
Dân tình thuận mãi đời phơi phới,
Đất nước vui cùng cảnh hỉ hoan.
Ước trọn ngày lên tràn hạnh phúc,
Luôn hòa một nhịp sống ca vang.
18/12/2018
Minh Quang

Đình Diệm
DẠO RỪNG CHIỀU
Thư nhàn thong thả nỏ chi ràng
Chuyển tiết đông về gió lạnh sang
Vần vụ bên chiều mây xuống suối
Vẽ vời cuối núi ráng buông ngàn
Ngày tan lặng lẽ lòng an tĩnh
Tháng tận âm thầm dạ tịnh hoan
Vọng tiếng sáo diều qua lối trúc
Tình thơ thả mộng bóng chiều đan.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 19.12.2018

Dương Khắc Nhân CHỚM NẮNG
Ngày đông chớm nắng lạnh thôi ràng
Giá rét chân dừng hết kéo sang.
Ấm áp chiều về thêm phấn chấn.
Đìu hiu tối đến bớt ngỡ ngàn.
Năm cùng trút bỏ lời phiền muộn.
Tháng tận tô bồi ý lạc hoan.
Ước mãi xuân về muôn sắc thắm.
Thanh bình én liệng hót rền vang.
Dương Khắc Nhân
DKN 19/12/2018.

CUỐI NĂM
Cảnh vật ngày đông thật rộn ràng
Ngoài trời giá lạnh đón xuân sang
Rì rào suối lượn mưa tầm tả
Róc rách sông trôi gió bạt ngàn
Đón đợi No-el lòng phấn chấn
Reo hò đội tuyển dạ hân hoan
Cầu mong năm mới luôn vui vẻ
Đất nước thanh bình dậy tiếng vang
TP Huế, 17/12/2018
Tuyên Phan

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

NƠI NƯƠNG TỰA (Thơ xướng họa)



NƠI NƯƠNG TỰA
“Tung hoành trục khoán”
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân
ĐẤT luôn thầm lặng giữa hư chân
NƯỚC vẫn sum vầy gắn kết thân
THẤM thiết lòng từ hòa đạo nghĩa
NHUẦN nhu dạ hỷ hợp tình nhân
AN tâm tự tại tường ba lỗi*
TỊNH ý ung dung tỏ sáu trần**
THỦY nguyệt duyên sinh hòa cảnh trí
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
--------------------------------
*Ba lỗi:Tam quá tức là ba lỗi lầm về ý,lời nói và thân hành động
**Sáu trần: Sáu trần là :Sắc thanh hương vị xúc Pháp ,
Đó là sáu ngoại cảnh đối tượng tiếp xúc và nhận thức của sáu căn (Mắt tai mũi lưỡi thân ý) và sáu thức(Nhãn thức,nhĩ thức,tỷ thức,thiệt thức,thân thức và ý thức) có khả năng làm cho thân tâm dơ bẩn thân tâm nếu không biết giữ gìn phòng hộ thì sáu trần khi tiếp xúc với thân tâm con người có thể làm cho ta tham đắm vướng mắc theo đuổi tạo ra các nghiệp


BÀI HỌA
TRANG NGHIÊM PHẬT PHÁP
“Tung hoành trục khoán”
" Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân "
ĐẤT bình dung chứa mọi hư chân,
NƯỚC chuyển lưu hòa khắp dạng thân.
THẤM cả muôn loài ân lộc nhận,
NHUẦN cùng vạn vật phúc niềm nhân.
AN nhiên… tánh hiện soi đường thế,
TỊNH lạc… huệ thông xóa nghiệp trần.
THỦY đức lợi căn cầu đạo tỏ, (*)
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN.
16/12/2018
Minh Quang
-------------------------
(*) Bát công đức thủy

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

VẪN HẸN (Thơ xướng họa)



VẪN HẸN
Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp tình vô tận,
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
Vả lại lòng an đâu có lẫn,
Ví như kiếp bạc cũng không cần.
Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
12/2018
Minh Quang

Thanh Nguyen Van Họa chuyển đề: ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG.
Sương chiều lắng đọng trắng bên sân,
Một tiếng chuông xa giũ hạt trần.
Nắng dại Phù Vân lòng bụi bẩn,
Mưa thâm Vi Tiếu(1) dạ trong ngần.
Rời xa được mất, tình không bận!
Xếp lại hơn thua, chuyện chẳng cần!
Trải bước mạch Thiền dường bất tận,
Đường Xưa Mây Trắng(2) mãi bình chân!
Phụ chú(1): Niêm Hoa Vi Tiếu, một biểu tượng trong Thiền Học.
(2): Tên một tác phẩm trong dòng Thiền Việt Nam đương đại.
Ngày 13/12/2018.
TRỌNG NGUYỄN.

Đình Diệm HTM
LẶNG NGẪM NGÀY ĐI
Vương chiều chút nắng loáng qua sân
Lặng ngẫm ngày đi giữa cuộc trần
Cúc trổ vườn xưa lòng mãi sáng
Trăng lan lối cũ dạ hoài ngần
Buồn vui đã tạnh đâu nơi bận
Mất được không còn chẳng chốn cần
Kim cổ xuôi dòng tâm trống trãi
Phù vân nóng lạnh thản đôi chân
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm . 16.12.2018

Dương Khắc Nhân Vướng Bận Chi Nợ Trần.
Về tìm chốn cũ nắng đầy sân.
Vướng bận làm chi chuyện nợ trần.
Vuột mất yêu thương niềm bất tận.
Vương mang lụy ái nỗi vô ngần.
Vi dầu đá nát vàng phai lẫn.
Vốn dĩ phù vân chẳng có cần
Vượt số nào hay đà rõ phận.
Vun trồng tạo phước vững đôi chân.
Dương Khắc Nhân
DKN 16/12/2018.


Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

BĂN KHOĂN CHI LẮM (Thơ xướng họa)



BĂN KHOĂN CHI LẮM
Mọi chuyện lâu dần cũng chóng qua,
Băn khoăn chi lắm khổ thân mà!
Khi khen lòng mát đâu còn lạ,
Lúc giận trí mờ hẳn cách xa.
Thấm tận đường yêu đừng nghĩa rã,
Quay đều nhịp sống giữ đời sa.
Ngày lên việc đến không buông thả,
Thanh tịnh tâm an thế giới hòa.
12/2018
Minh Quang

Viên Minh THỜI MỘNG
Duyên chùng vận oải… nếm thời qua,
Mộng ước dần phai khổ cõi mà!
Ngẫm buổi ưu sầu khi xứ lạ,
Suy ngày não nuột lúc người xa.
Càng vươn cảnh nhớ đau lòng rã,
Lại nuối đêm hờn ;lắng nghĩa sa.
Nghĩ chuyện trần ai mình chẳng quá!
Đường xuôi tuổi hạc gắng giao hòa…
12/2018
Viên Minh

Đình Diệm
TĨNH THỨC TẰM DÂU
Thời gian lặng lẽ tiễn đời qua
Với cảnh bày ra cũng thế mà
Lá đổ muôn chiều không chi lạ
Mây bay vạn buổi nỏ đâu xa
Đau đời mộng ảo bên bờ rã
Khổ kiếp hư mơ cuối bãi sa
Tĩnh thức tằm dâu chung lối nghiệp
Điều tâm cát bụi sống an hòa
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 12.12.2018


Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

ĐÀN ĐÊM (Thơ xướng họa)




ÐÀN ÐÊM

Lất phất mưa bay thấy dạ mềm,
Thương đàn trỗi khúc lướt tàn đêm.
Lều thưa thu vẫy lay trong gió,
Vách trống đông se ngủ cạnh rèm.
Ðiệu lắng mộng mơ thời dỗi mãi,
Cung tràn tình lụy cảnh hờn thêm.
Theo nhau ký ức niềm hương lửa,
Lật sổ trang đời cố lãng quên…

Đình Diệm HTM
THƯƠNG HOÀI MỘT THUỜ
(Viết thay tâm sự một người)

Tàn đông gió lạnh buốt vai mềm
Tiếng sáo buồn lay vọng ngõ đêm
Khi gió sầu đưa ru dạ nguyệt
Thì cung gợi nhớ thả lòng rèm
Xuân tàn mộng cũ còn lưu mãi
Bụi cuốn mơ xưa cứ khắc thêm
Đứng giữa trời mây buồn chắp cánh
Thương hoài một thuở dễ nào quên !!!
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 12.10.2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

VÔ ĐỀ KỲ TỨ (Thơ Lý Thương Ẩn)




Vô đề kỳ tứ
Nguyên tác: Lý Thương Ẩn
無題其四
相見時難別亦難, 東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡, 蠟炬成灰淚始乾。
曉鏡但愁雲鬢改, 夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路, 青鳥殷勤為探看。

Vô đề kỳ tứ
Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

VÔ ÐỀ
( Tạm dịch)
Nay cùng mai dứt chuyện ly tan,
Đông đến trăm hoa rũ cánh tàn.
Tằm thác kén lìa tơ bám đỡ,
Nến vơi đèn tắt lệ tuôn tràn.
Nhìn gương tóc bạc như làn tuyết,
Xướng khúc thơ êm với nguyệt vàng.
Cố tới bồng lai qua vạn ngã,
Cậy xin thanh điểu giúp thăm đàng
9/12/2018
Minh Quang

Đoàn Tể VÔ ĐỀ
Nan gặp nhau rồi lìa cũng nan,
Gió đông không thổi, trăm hoa tàn !
Con tằm đến chết tơ cùng dứt,
Cháy hết đèn cầy lệ mới khan .
Soi kiếng nỗi sầu tóc đổi bạc,
Đi đêm mới thấm ánh trăng hàn !
Bồng lai đến đó không nhiều ngả,
Năn nỉ chim xanh tìm giúp khan.
Đoàn Tể

Đình Diệm
VÔ ĐỀ
Gặp gỡ chia ly dạ quả nan
Đông mang giá buốt cánh hoa tàn
Tằm vơi cạn sức nương tơ đỡ
Nến lụn đèn lu chảy lệ tràn
Sáng ngắm sương mai sầu mái bạc
Nhìn đêm ngõ trúc tỏa trăng vàng
Bồng lai khó nổi nơi qua lại
Cậy đến chim xanh điểmlối đàng.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 9.12.2018

Nguyễn Quê *** VÔ ĐỀ ***
Thơ: LÝ THƯƠNG ẨN thời vãn Đường
Cảm tác theo ý thơ và đặt vần
**
Gặp đã khó, chia lìa càng khó
Trăm hoa tàn bỡi gió đông suy
Tơ lòng nhả hết “Tằm” đi
Nến thành tro xám, lệ thì cạn khô
Soi gương sớm buồn cho đầu bạc
Ngâm thơ đêm lạnh nhạt gương trăng
Non bồng đường có xa chăng?
Chim xanh xin hãy dò thăm cho cùng


Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

LẠC BƯỚC (Thơ xướng họa)



LẠC BƯỚC
Lạc giữa trần gian hiểu được nhiều,
Tranh dành phải trái lắm ngàn chiêu.
Công danh không đắm đường tâm thẳng,
Lợi lộc luôn cầu đức độ xiêu.
Quyết giữ tâm trong xa cõi mộng,
Chuyên trì tánh lặng vắng bờ yêu.
Rong tìm bấu víu dòng hư thực,
Chẳng dứt buộc ràng kiếp hẩm hiu.
12/2018
Minh Quang

Đình Diệm
LẶNG ĐỜI NGHE
Lặng ngắm nhà xưa quạnh quẻ hiu
Còn nghe năm tháng ấm bờ yêu
Trời cao nguyệt tỏa hàng cau biếc
Ngõ vắng sương lan lối trúc xiêu
Cuộc thế lợi danh…bờ vẫy gọi
Đường trần của nả…bến hoài chiêu
Lênh đênh cỏi tạm lòng mê mãi
Bệnh lão chừ nghe khổ thấm nhiều.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 7.12.2018

Viên Minh DƯƠNG THẾ
Lỡ sinh dương thế nỗi đau nhiều,
Quyến luyến danh tài nghĩ vạn chiêu.
Vẫn biết lầm mê đời chẳng thẳng,
Nên cùng chính trực trí nào xiêu.
Loanh quanh cầu lợi nao bờ mộng,
Thấp thỏm chờ mong khổ khúc yêu.
Dọ hỏi nhân gian người nỏ khác!
Thôi thì buông xả... bớt trần hiu.
7/12/2018
Viên Minh


CỨ ĐỂ THỨ NÀY TRÊN TỦ LẠNH, 3 ĐỜI SAU CŨNG KHÔNG GIÀU NỔI

Trang chiếu 1 / 6: Dưới đây là những đồ vật không nên để trên nóc tủ lạnh nếu không muốn có vấn đề về tài vận trong gia đình: Không đặt đồ lộn xộn trên nóc tủ lạnh: Nhiều khi chỉ vì tiện mà nhiều người thường để rất nhiều đồ vật như chai lọ, đồ ăn... lên nóc tủ lạnh. Thế nhưng theo phong thủy, đồ đạc lộn xộn lên nóc tủ lạnh sẽ khiến đường tài vận của gia chủ sẽ khó thăng tiến.

Dưới đây là những đồ vật không nên để trên nóc tủ lạnh nếu không muốn có vấn đề về tài vận trong gia đình: Không đặt đồ lộn xộn trên nóc tủ lạnh: Nhiều khi chỉ vì tiện mà nhiều người thường để rất nhiều đồ vật như chai lọ, đồ ăn... lên nóc tủ lạnh. Thế nhưng theo phong thủy, đồ đạc lộn xộn lên nóc tủ lạnh sẽ khiến đường tài vận của gia chủ sẽ khó thăng tiến.

Trang chiếu 2 / 6: Đặt tấm vải màn lên nóc tủ lạnh: Vì sợ bụi bẩn nên nhiều gia đình đã đặt 1 tấm vải màn trùm lên nóc tủ, vậy nhưng ít ai biết điều này cực kỳ nguy hiểm bởi mảnh vải sẽ khiến tủ dễ bị nóng, từ đó tủ sẽ giảm tuổi thọ và tốn điện hơn.

Đặt tấm vải màn lên nóc tủ lạnh: Vì sợ bụi bẩn nên nhiều gia đình đã đặt 1 tấm vải màn trùm lên nóc tủ, vậy nhưng ít ai biết điều này cực kỳ nguy hiểm bởi mảnh vải sẽ khiến tủ dễ bị nóng, từ đó tủ sẽ giảm tuổi thọ và tốn điện hơn.

Trang chiếu 3 / 6: Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy. Những tấm vải màn được cho là thứ ngăn cách tình cảm của những thành viên trong gia đình, khiến mâu thuẫn phát sinh, gia đình khó yên ấm, hạnh phúc.

Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy. Những tấm vải màn được cho là thứ ngăn cách tình cảm của những thành viên trong gia đình, khiến mâu thuẫn phát sinh, gia đình khó yên ấm, hạnh phúc.

Trang chiếu 4 / 6: Đặt lọ hoa, chậu hoa hoặc chậu cây cảnh lên nóc tủ lạnh: Một số người thích hoa cũng như cây xanh trong nhà và thường đặt chúng lên nóc tủ lạnh để quan sát dễ hơn. Nhưng phương pháp này rất sai lầm bởi lý do đầu tiên rằng gần tủ lạnh có sóng bức xạ, để một thời gian ngắn sẽ khiến cây bị héo, chết.

Đặt lọ hoa, chậu hoa hoặc chậu cây cảnh lên nóc tủ lạnh: Một số người thích hoa cũng như cây xanh trong nhà và thường đặt chúng lên nóc tủ lạnh để quan sát dễ hơn. Nhưng phương pháp này rất sai lầm bởi lý do đầu tiên rằng gần tủ lạnh có sóng bức xạ, để một thời gian ngắn sẽ khiến cây bị héo, chết.

Trang chiếu 5 / 6: Ngoài ra, về mặt phong thủy thì nó sẽ khiến tài lộc, của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Ngoài ra, về mặt phong thủy thì nó sẽ khiến tài lộc, của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Trang chiếu 6 / 6: Ngoài ra, tủ lạnh không được để trống: Tủ lạnh liên quan thức ăn của người sử dụng. Thức ăn dồi dào ngụ ý chủ nhân không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ngược lại, tủ lạnh bị bỏ trống có nghĩa là tình hình kinh tế không khả quan, bởi vậy tủ lạnh nên để đầy đủ thức ăn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!)

Ngoài ra, tủ lạnh không được để trống: Tủ lạnh liên quan thức ăn của người sử dụng. Thức ăn dồi dào ngụ ý chủ nhân không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ngược lại, tủ lạnh bị bỏ trống có nghĩa là tình hình kinh tế không khả quan, bởi vậy tủ lạnh nên để đầy đủ thức ăn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!)

Nguồn Internet

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

VẠN THUỞ ĐI VỀ (Thơ xướng họa)



VẠN THUỞ ĐI VỀ

Vạn thuở đi về lại gặp đây,
Nguyền sao vẹn nghĩa với tâm đầy.
Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết,
Cách trở đang chờ chuyện có hay
Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt
Dương trần quyến luyến cũng chia tay
Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm,
Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày.

4/12/2018
Viên Minh

TÂM HẰNG CHIẾU

Chốn hẹn rêu mờ dấu cũ đây
Lời nguyền tiếng ước khắc tâm đầy
Bồi hồi mưa nắng nào ai biết
Trăn trở duyên tình nỏ kẻ hay
Vàng đá rồi ra cùng hoại diệt
Thủy chung đến ấy cũng lìa tay
Vô thường vạn pháp tâm hằng chiếu.
Vượt ải phiền đau nhẹ những ngày.

Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 04.12.2018

Nguyễn Quê BÙN PHA
Thuở trước, sau này cũng ở đây
Vòng xoay kéo lõm lại xô đầy
Sinh từ cõi ở nào đâu biết
Chết hỏi? Nơi về vẫn chẳng hay
Tuế nguyệt mơ tàn như một thoảng
Thời gian mộng tỉnh rũ đôi tay
Trong vùng tạng thức u mờ thẳm
Sóng lặng bùn pha đục những ngày

4-`12- 2018 Nguyễn Quê

Hau Nguyenduc ÁO AI BAY TRẮNG MÙA XƯA GIÓ
( Hoạ vận bài VẠN THUỞ ĐI VỀ)

Người đã về đâu? Ta vẫn đây
Dòng sông xưa, nước lớn dâng đầy
Chỉ trăng thề cũ, trăng còn nhớ?
Khắc liễu tình xưa, liễu có hay?
Ánh mắt huyền chìm trong đáy mộng
Vầng mây trắng vuột khỏi tầm tay
Áo ai bay trắng mùa xưa gió
Bay mãi lòng ta mặc tháng ngày

Vẫn biết người xa... Ta mãi đây
Tình xưa: Con nước cứ dâng đầy
Gió trăng huyễn ảo, xưa từng ước
Tình nghiệp mê mờ, nay mới hay
Hờ hững ngày qua quên lối mộng
Mơ màng năm hết vuột bàn tay
Trắng lòng nhau, nở cành hoa tuệ
Chuông vẳng chùa xa... Đã cuối ngày

Hau Nguyenduc Đặng Hữu Ý

Dương Khắc Nhân Giác Ngạn Mê Say.

Đợi đến khi nào trở lại đây.
Duyên xưa góp lại những vơi đầy.
Phiêu linh nhuốm trải đời ai biết.
Lãng bạc từng qua kiếp có hay
Đã tỏ sinh ly rồi tử biệt.
Nên chăng hạnh ngộ cũng lìa tay.
Mê tân rủ bỏ không ngần ngại.
Giác ngạn hăng say chẳng tính ngày

DKN 06/12/2018.
Dương Khắc Nhân

Nguyễn Nghĩa
Hoan vu gió thổi hồn sương
Suối vàng ẩn hiện hải đường hồng đơn
Người về tắm gội đá trơn
Nổi lòng trắc ẩn từng cơn sóng ngày
Bóng trần qua suối trắng tay
Câu thơ bị ướt tình bay mất rồi

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

MẸ ƠI (Thơ xướng họa)




MẸ ƠI!
Lá rụng bao mùa vẫn thấy thê!
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về!
Ra đi biền biệt lời không để,
Ở lại u buồn cảnh cũng lê.
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể…
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê…
Ân nầy trả hết thì đâu dễ,
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê…
11/2018
Minh Quang

Dương Khắc Nhân BÁO BỔ CHO TRỌN.
Ngày đông dõi bóng mẹ lê thê.
Giá rét người ơi chẳng thấy về.!
Rủ bỏ yêu thương đi vội vã.
Vùi chôn nuối tiếc bước lần lê.
Tình thâm trải rộng bao bờ cũ.
Nghĩa nặng vun đầy mấy khúc đê.
Báo bổ khi nào cho trọn hết.
An lòng chẳng bận những cười chê.
DKN 01/12/2018.
Dương Khắc Nhân

Viên Minh TRĂN TRỞ NHỚ VỀ
Bao mùa lá rụng vẫn buồn thê,
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về.
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể,
Theo cùng tuổi hạc Mẹi còn lê.
Chông chênh góc phận như trời bể,
Lận đận đường trần tựa dốc đê.
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ,
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê.
14//2018
Viên Minh

Tâm Ân THIẾU MẸ
Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê!
Trần gian giã biệt khó quay về,
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể…
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê.
Gánh đậu nuôi mầm qua dãy phố…
Bó dền nhắc đoạn suốt bờ đê…
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc,
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê…
2/12/2018
Tâm Ân

Đình Diệm HTM
NHỚ MẸ

Ngày đông bấc lạnh gió lê thê
Cảnh vắng lòng mơ Mẹ trở về
Cách biệt thương yêu tình mãi kể
Muôn vàn tiếc nuối dạ hoài lê
Nuôi con vất vả thân cò ruộng
Dưỡng cháu lao đao phận vạc đê
Vạn kiếp ân thâm đâu dễ trả
Cầu hành thiện pháp nhẹ tâm chê
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 02.12.2018