Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

SÁNG THỨC DẬY (Tánh Thiện)



                   SÁNG THỨC DẬY

Ta muốn bỏ mà có gì để bỏ
Cuối đời rồi thân xác cũng rã ra
Hiểu thương nhiều ta sống mãi vị tha 
Rồi từ đó vươn mình xin cống hiến .

Ta không ngại nhìn cuộc đời chuyển biến
Cứ vững lòng cho trọn đạo nghĩa ân
Vẫn yêu người như yêu chính tự thân
Bao chướng ngại cũng không màng nghĩ đến .

Sáng thức dậy thắp ngọn đèn hương nến
Ngồi một mình quán chiếu cõi hư vô
Soi gương lòng Phật tánh chẳng điểm tô
Đường trung đạo đang chờ ta phía trước .

                     Tánh Thiện

                      5-11-2016

Không có nhận xét nào: