Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

ĐÔNG VỀ (Thơ xướng họa)



ĐÔNG VỀ
( Lục ngôn – Thủ vĩ ngâm )
Đông về vương nắng lá tàn phai,
Nhớ dáng liêu xiêu lượt dắt cài.
Lặng bước ươm đời lãng tử,
Thầm mơ rộn phút trang đài.
Viền mi lướt nhẹ xao bóng,
Sợi tóc che sầu xõa vai.
Tích cả một thời hương dịu mát,
Đông về vương nắng lá tàn phai.
11/2019
Minh Quang
Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
CHỢT THẤY ĐÔNG
Chợt thấy đông về nắng nhạt phai
Le phe chút lạnh thỏang sương cài
Chiều qua xóm mây lùa cuộn
Ngõ đến thôn gió đệ đài
Ngõ trúc lơn tơn lối mộng
Đường làng lỉnh kỉnh bờ vai
Ngàn dâu mãi vọng tình nguồn cội
Chợt thấy đông về nắng nhạt phai
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
Lê Trí Viễn Góp vui cùng thi huynh:
GIỌT NẮNG
Gió lộng mây đùa giọt nắng phai,
Thương em cái thuở bím hoa cài.
Xa xăm chẳng trách câu hờn dỗi,
Trống trải hoài ôm tiếng thở dài.
Vạn dặm ai còn nhớ bóng?
Bao thời bậu hổng quàng vai!
Lao xao tuổi hạc nghe đời lắng…
Gió lộng mây đùa giọt nắng phai…
23/11/2019
Lê Trí Viễn

Không có nhận xét nào: