Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

MÊNH MANG TÁCH TRÀ (Thơ xướng họa)

                                                                       


                        



Mênh mang với tách trà 
( Thủ vĩ ngâm )

Tỏ rạng mênh mang với tách trà,
Thương đời chẳng khác mấy gì ta…
Vì còn vướng víu nên còn cảm,
Bởi nỡ bông đùa khó nỡ tha.                   
Ướp mộng khơi niềm hoài mộng ảo,
Theo thời khoe sắc cũng thời hoa.
Khi mô cởi hết vòng luân chuyển!
Tỏ rạng mênh mang với tách trà…

1/11/2019
Minh Đạo

CHUNG TRÀ
( Thủ vĩ ngâm )

Hừng đông ló rạng với chung trà,
Đắng ngọt hương thầm cứ níu ta!
Lẳng lặng không gian nên lặng cảm,
Bình thường cõi mộng sợ thường tha.
Vui hòa thế thái, cùng hòa nỗi,
Rõ ngắm duyên trần, thật ngắm hoa…
Biết cả thời qua đâu phải luyến!
Hừng đông ló rạng điểm chung trà…

1/11/2019
Minh Quang (Kính họa)


Lê Trí Viễn THỨC GIẤC CANH KHUYA
Thức giấc canh khuya với chén trà,
Trăng vàng đỏng đảnh quấn cùng ta.
Thương ai áo não vì ai cảm,
Khóc kẻ vô tình lẫn kẻ tha.
Ngoại cảnh ươm niềm xao cảnh sắc,
Trong đời ngấm đạo thấy đời hoa.
Thong dong dạo chợ là tâm ổn…
Thức giấc canh khuya với chén trà…


2/11/2019
Lê Trí Viễn (kính họa)


Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
CHÉN TRÀ KHUYA

Tiếng dế đêm khuya với chén tràỊ
Quê nhà đậm vị quyện hồn ta
Hàng cau nguyệt hiện tình càng cũ
Ngõ trúc sương bày nghĩa thiết tha
Sóng vỗ Hương Giang nghe dạ nước
Về đồi Vọng cảnh ngẫm lòng hoa
Canh tàn gió thoảng đầy vơi mộng
Tiếng dế đêm khuya với chén tràỊ


HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019


Không có nhận xét nào: