Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

KHỔ HOÀI VƯƠNG (Thơ xướng hoạ)

 

Có thể là hình ảnh về cây, bầu trời, thiên nhiên và thủy vực


KHỔ HOÀI VƯƠNG
Xoay vần lục đạo khổ hoài vương!
Tánh lặng như như chỉ một đường.
Đối cảnh tuỳ duyên hành quảng khoát, (*)
Nương đời thuận pháp sống hiền lương.
Thong dong chẳng vướng là tâm tỏ,
Thanh tịnh không cầu để huệ vươn.
Phúc được thân người… nên chớ lỡ,
Trầm luân vạn liếp rõ vô thường…
21/6/2021
Minh Đạo
-------------------
(*) 廣闊 (quảng khoát)
TĨNH ĐỘNG
Chỉnh ngõ tâm bình lặng sắc hương…
Cùng hay… tĩnh động có nhiêu đường.
Xem điều mộng ảo luôn từ khuất,
Biết lẽ tình si để nguyện trường.
Hạnh phúc cho người suy đủ rõ,
Niềm tin với đạo hiểu đà vươn.
Vòng quanh lũy kiếp nay đều gặp,
Hỷ ái trần gian ngẫm đặng thường?
Viên Minh (Kính hoạ)
NGHĨA KHANG THƯỜNG
Điều lòng chỉnh dạ sắc thanh hương
Khép cửa trần căn khó nhập đường
Khởi nguyện theo nơi trừ dục ý
Khai nguyền thuận chốn diệt mê trường
Gìn tâm vô sự nương bờ tới
Giữ đạo an bình khử mộng vươn
Pháp tỏa vầng trăng soi vạn khoảnh
Muôn trùng thức tĩnh nghĩa khang thường.
Đình Diệm 21.6. 2021
BỞI CƠN MÊ
Cũng bởi mê lầm mới sắc vương…
Chơn tâm chẳng nhiễm rõ thông đường.
Nương Thầy đúng pháp sanh hiền tướng,
Ngộ đạo qui nguồn tỏ thiện lương.
Vắng lặng, lòng an thì nghiệp lắng,
Yên bình, trí sáng lấy thiền vươn.
Trần gian chung sống ta đồng hội…
Thật tánh xưa nay vốn đã thường. (Thường hằng)
21/6/2021
Tâm Ân (kính hoạ)


Không có nhận xét nào: