Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

TÁN THÁN CÔNG HẠNH TÔN SƯ (Thơ xướng hoạ)

 


Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư
Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến.
Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc.

Vạn Đức già lam nhập đạo thiền
Tinh cần sớm tối học kinh thiêng
Đèn tâm chiếu sáng thơm hương giới
Đuốc tuệ ngời soi toả đức nguyền
Chơn Kiến suy tầm chân diện mục
Ẩn Minh hiển thị diệu tâm nguyên
Hoằng dương giáo pháp noi gương tổ
Hoá độ sinh linh, độ chúng duyên.

Chúng duyên hoá độ hạnh nhu hoà
Chẳng ngại gian lao tâm vị tha
Cứu giúp thương yêu dìu đệ tử
Đỡ nâng che chở dắt đàn na
Nhằm khi cơ cực tâm thường tại
Gặp lúc khó khăn ý vượt qua
Vững chí bền tâm tròn hạnh nguyện
Ngày về Phật Quốc ngát liên hoa…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, 14-06-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)
 
Công Viên Quả Mãn
(Họa y vần bài Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của ĐĐ Thích Chúc Hiền)
Tưởng Niệm công hạnh Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến, đang thong dong nơi Lạc cảnh

Huân tập nhiều đời tỏ lý thiền
Du Già chẩn tế rất linh thiêng
Khánh Hòa thọ giới trì miên mật
Hải Đức tấn tu độ cữu huyền
Thiên Phú hữu duyên thành trụ xứ
Minh Sơn vô sự bất hoàn nguyên
Đạo Tràng kiến tạo hằng thăng tiến
Độ tận chúng sanh tạo thiện duyên

Đời tu thanh thản thật an hòa
Hóa độ muôn loài sống vị tha
Từ thiện ban vui hằng thực hiện
Dựng xây cơ sở độ đàn na
Đúc chuông tạo tự từng tha thiết
Tôn chứng nghiêm sư đã trải qua
Phụng đạo giúp đời tròn bản nguyện
Tây phương Cực Lạc ngự liên hoa

Chùa Pháp Hoa SA, 16/06/2021 (7/5/Tân Sửu)
TK, Thích Viên Thành
 
TÙY DUYÊN ĐỘ CHÚNG

Họa y vần bài Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của ĐĐ Thích Chúc Hiền
Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến.
Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc.


Già lam Vạn Đức lắng hương thiền,
Giữ giới chuyên cần ánh đạo thiêng.
Thanh tịnh hạnh khai cầu tuệ khởi,
An nhiên kệ dụng thoả tâm nguyền.
Bao thời chẳng thoái bền chân diệu,
Khắp chốn không ràng rạng bổn nguyên.
Thọ pháp hoằng dương ân Thánh Tổ,
Đem từ cảm hoá cũng tuỳ duyên.
 
Tuỳ duyên độ chúng rõ nhân hoà,
Giảng pháp cho người ánh vị tha.
Cửa Phật trang nghiêm từ đạo hạnh,
Đường trần vắng lặng quán thiền na.
Ta Bà chẳng vướng an nhiên đến,
Cực lạc luôn nguyền chướng ngại qua.
Kiếp mãn nay về theo bổn nguyện, (*)
Hương trầm thoảng ngát ngự liên hoa…

24/6/2021
PT. Minh Đạo (kính hoạ)
-------------------
(*) A Di Đà bổn nguyện (Những lời cầu nguyện căn bản của Đức A Di Đà)

Không có nhận xét nào: