Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

ỬNG ÁNH HỒNG (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:
 
ỬNG ÁNH HỒNG
 
Trời đất tàn đông ửng ánh hồng 
Nhâm dần năm mới  nguyện chung lòng 
Trên đồi hoa trổ hương thơm nức 
Ven suối bướm vờn cảnh sắc - không 
Nhàn hạ thi nhân tìm tứ lạ 
Thanh tao mặc khách ngắm rừng -sông 
Hồn thiêng Tiên tổ luôn còn mãi 
Xuân đến - dân an - quốc thái đồng
 
Chùa Lầu, 25-01-2022
TT. Thích Như Giải (cảm đề)
 
Họa:
 
Xuân Sang 
 
Xuân sang nắng ấm đượm hương nồng 
Năm mới Nhâm Dần Xuân sắc trong
Trí tuệ vun bồi nhân đức tích
Từ bi ban trải nghĩa ân trồng 
Nguồn thiền tỏa sáng an non nước 
Ánh đạo ngời soi tịnh núi sông 
Phật pháp xương minh tâm đức sáng 
Nhân sinh an lạc ánh dương hồng…!
 
Tu Viện An Lạc, California, 1:00 am, 25-01-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Kính họa)
 
XUÂN YÊN BÌNH
 
Trần gian rạng rỡ nét xuân hồng
Cảnh vật bình yên thoả tấm lòng
Dịu mát mai khoe vui cõi lặng
Thơm lừng nõn hé đẹp trời không
Mây ngàn chiếu cả bên dòng nước
Giai điệu hoà cùng trước ngã sông
Rõ thật linh huyền đang trải khắp
Đừng phân, chẳng biệt vốn chung đồng.
 
28/01/2022
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

Không có nhận xét nào: