Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

MONG (Thơ xướng họa))



MONG
Mãi thỏa hương trần chuốc dạ ngây,
Mong từng nét liễu tựa làn mây…
Môi hồng rạng rỡ tan ngày ấy,
Mắt ngọc mơ huyền để nỗi đây.
Mến nghĩa si người xui mộng đẩy,
Mê tình lỗi nẻo ngại đời bay.
Mà thôi vẫy hết không còn mảy,
Mỏi… cũng qua rồi, hạnh phúc thay!
1/2020
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
MỎI
Mãi mộng nhân gian vấy não ngây
Mong chi duyên nợ tụ tan mây
Môi ưa dạ thích đau thời ấy
Mắt muốn lòng ham khổ buổi đây
Mến sắc si hương mang sầu đẫy
Mê tình đắm nghĩa gánh đắng vây
Mà chừ tác ý không lưu mảy
Mỏi nghiệp tan dần tịnh lạc thay
HƯƠNG THỀM MÂY - 2020

Phúc Điền Kính họa :MONG
Mong nhiều chẳng toại mãi hồn ngây,
Mơ chuyện xa rồi… ngắm gió mây!
Mắt ướt ưa nhìn tan thuở ấy,
Môi hồng khẽ chạm rộn ngày đây.
Mủi người tình vội như đàn nẩy,
Mát nẻo duyên hờ tựa cánh bay.
Mình sánh niềm trao còn chút mảy,
Mặn mà cái nghĩa bận lòng thay…
13/1/2020
Phúc Điền

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

GẶP NHAU CHÀO (Thơ)



GẶP NHAU CHÀO ( Thuận nghịch độc )
( Thuận )
Đời vui hiểu đạo gặp nhau chào,
Chánh giác ngời ban người sảng hào.
Lời dối biết tâm xiêu tánh lặng,
Lối mờ trông nẻo xốn lòng nao.
Vơi dần mị trá hờn càng giảm,
Mãi trút gian lừa giận bớt xao.
Khơi lạc chạm niềm mong tỏa sáng,
Tươi màu ánh thiện hướng cùng cao.
( Nghịch )
Cao cùng hướng thiện ánh màu tươi,
Sáng tỏa mong niềm chạm lạc khơi.
Xao bớt giận lừa gian trút mãi,
Giảm càng hờn trá mị dần vơi.
Nao lòng xốn nẻo, trông mờ lối,
Lặng tánh xiêu tâm, biết dối lời.
Hào sảng Người ban, ngời giác chánh,
Chào nhau gặp đạo hiểu vui đời…
Minh Quang

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY (Thơ)





   Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

Hạnh phúc trong tầm tay
Do chính mình tạo ra
Đừng mong chờ ai giúp
Giữa cuộc sống phồn hoa

Thế giới đầy biến động
Ta có thể làm gì?
Khi vô thường chợt đến
Hỏi lại mình còn chi

Hãy thường xuyên thúc liễm
Đừng kỳ vọng đâu xa
Sống an vui hạnh phúc
Luôn nhìn lại chính ta

Nguyện cầu cho thế giới
Mọi người biết thương nhau
Quên đi lòng thù hận
Để còn ngắm hoa đào.

   Dallas Texas, 10-01-2020
          Tánh Thiện

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

TRĂM NĂM TRƯỚC (Thơ xướng họa)



TRĂM NĂM TRƯỚC
“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau gặp lại hay không? “
TRĂM trò vạn kế ngẫm đều tong…
NĂM tháng dần qua vẫn dặn lòng.
TRƯỚC chặng đường sân xua nỗi cõng,
THÌ bao khúc hận giảm cơn chồng.
TA còn lận đận vì tâm hổng,
CHƯA hết thăng trầm bởi dạ cong.
GẶP mối duyên xưa suy hiểu trọng,
TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY KHÔNG?
2019
Minh Quang

Đình Diệm HYM KÍNH HỌA
TRĂM NĂM TRƯỚC
“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau gặp lại hay không? “
Trăm tuồng một thuở ấy đà tong
Năm lụn ngày qua lắm nhọc lòng
Trước buổi bình minh nào nỏ cõng
Thì khi đêm tối chẳng chi chồng
Ta mang tục đắm đành tâm lấm
Chưa dọn mê trần phải dạ cong
Gặp ánh trăng xưa duyên khởi trọng
TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY KHÔNG?
HƯƠNG THỀM MÂY - 2020

TRĂM NĂM TRƯỚC
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Bạn mới chân tình vui lắm không ?
TRĂM nỗi bất bình xoá mất tong
NĂM nay chắc được thảnh thơi lòng
TRƯỚC lo bó gối càng thêm buộc
THÌ cứ chung tay tháo bớt chồng
TA hãy vùng lên xốc tiến thẳng
CHƯA cần tránh né đánh vòng cong
GẶP thời được thế âu thành sự
BẠN MỚI CHÂN TÌNH VUI LẮM KHÔNG ?
Võ Làng Trâm

VỀ ĐÂU (Thơ xướng họa)



VỀ ĐÂU
Ngẫm lại ôm phiền thấm khổ đau,
Thân người bọt bóng sẽ về đâu?
Vơ đầy cũng đặng vờn sương khói,
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu.
Những bận tìm phương hoài chẳng cuối,
Nhiều năm lạc hướng mãi không đầu.
Thì ra tất cả như là mộng,
Tỏ nỗi duyên đời tránh vực sâu…
1/2020
Minh Quang

Lê Trí Viễn Kính họa: CHẲNG DỨT
Tham cầu chẳng dứt hãy còn đau,
Viễn cảnh theo về khuất tận đâu?
Cát vội hằng xao… nhìn bãi bể…
Duyên hờ mãi biến… cảm đời dâu.
Hoài xuôi cõi mộng không đành cởi!
Vẫn lệch nguồn chơn nỏ bắt đầu.
Ngẫm chuổi thời qua mà thấy lại,
Thôi đừng rệu rã lún càng sâu…
7/1/2019
Lê Trí Viễn

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

NGUỒN ĐẠO (Thơ xướng họa)






Bài xướng:
NGUỒN ĐẠO

Trầm xông bảo điện ngát chiên đàn,
Rạng ánh từ bi giải nghiệp mang
Kệ bỗng chuông ngân pháp mầu chuyển
Kinh trì mõ vọng bóng mê tàn
Kim Cang chặt đứt vòng oan trái
Bát Nhã khai thông nẻo chướng ngang
Nối kết duyên lành xây phước thiện
Nẻo về nguồn đạo rạng huyền trăng...!

TÁNH THỂ
Thủ nhất thanh

Tánh sáng xưa nay rạng ánh từ,
Tánh duyên muôn sự nghiệm ân sư
Tánh hoà vạn nẻo xua mầm dữ
Tánh trợ muôn người chuyển tật hư
Tánh giúp trần gian vơi luyến lự
Tánh soi thế giới sống an cư
Tánh không hề khuyết luôn tròn đủ
Tánh thể uyên nguyên, nghiệp chướng trừ.

California, 07-09-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm đề)
---------------------------
Bài họa:

QUAY VỀ

Lặng lẽ trang nghiêm giữa pháp đàn,
Luôn cầu sám hối nghiệp đang mang.
Gieo nhân vạn kiếp đau mầm họa,
Vấy hận bao thu rõ đốm tàn.
Bởi mãi mê say tình kẻ dọc,
Vì còn đắm đuối sắc giăng ngang.
Nương Thầy cậy kệ vui hành thiện,
Hiểu thế nguồn qui…  thẳng bước đàng…

8/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

TÁNH THỂ
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)

Tánh trong vốn lặng ánh quang từ,
Tánh hiển mong chờ đấng đạo sư.
Tánh nóng đem người lên nẻo dữ,
Tánh hiền bớt hận tránh đường hư.
Tánh trao phước lạc chân huyền giữ,
Tánh chối nghiệp trần huyễn khổ cư.
Tánh mãi  tròn đầy luôn sáng đủ,
Tánh vươn khắp cõi, chốn ma trừ.

8/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

  TÁNH THỂ
             (Cảm Hoạ)

Tánh Phật trong ta hiển hiện từ
Tánh nguyên ngàn kiếp chẳng thiếu dư
Tánh lành chẳng biết bao điều dữ
Tánh trí từ bi chuyển nghiệp hư
Tánh thể muôn đời không kháng cự
Tánh soi vạn nẻo đẹp nhàn cư
Tánh như chẳng khuyết tròn hay méo
Tánh đức chân nguyên vạn kiếp trừ.

  Dallas Texas, 9-9-2019
          Tánh Thiện

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

THẤY NHÀ SƯ BUỔI TỐI ĐẾN NHÀ CÔ GÁI, AI CŨNG CHỈ TRÍCH RỒI BẤT NGỜ KHI BIẾT CHÂN TƯỚNG SỰ VIỆC



Buổi tối lại đến nhà người khác giới, nhà sư nhận được những cái lắc đầu khinh miệt của kẻ khác. Thế nhưng sau đó, chỉ cần nói 1 câu nhà sư đã hóa giải được bao sự nghi ngờ.



Shoun là một bậc thầy của trường phái Thiền tông Tào Động của Nhật Bản. Cả cuộc đời, Shoun không ngại làm những việc bị cho là 'khác người', thế nhưng mỗi việc làm của ông đều là một bài học cho những thế hệ sau noi theo.
Bị cười nhạo vì… ra chợ mua cá
Khi Shoun còn là một học trò theo học Phật giáo, bố ông không may qua đời, để lại người vợ đã cao tuổi. Không thể để mẹ ở nhà một mình, Shoun đã mang mẹ đi cùng.
Vì không thể đưa mẹ vào ở cùng với mình và các nhà sư khác trong các tu viện, nên ông đã dựng một căn nhà nhỏ rồi chăm sóc cho mẹ ở đó. Ông chép các bài kinh thuê và nhận được chút tiền ít ỏi, đủ để trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con.
Có lần, Shoun ra chợ mua cá về cho mẹ ăn, khiến người khác tưởng rằng ông mua cá cho mình, liền chế giễu ông, nhưng Shoun không bận tâm.
Về sau, khi biết được chân tướng của sự việc, những người đã chỉ trích ông cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy bản thân thật nông cạn.
Tuy nhiên, trước đó, thấy người khác cười nhạo con mình khiến mẹ của ông rất đau lòng. Cuối cùng, bà bảo Shoun: 'Mẹ cũng sẽ trở thành sư. Mẹ cũng có thể ăn chay'. Sau đó, bà đã đi tu thật và cả 2 mẹ con đã được học cùng nhau.
Bị nghi ngờ có quan hệ với phụ nữ
Shoun rất thích âm nhạc và chơi đàn hạc rất giỏi. Mẹ ông cũng biết chơi nhạc cụ này. Vào những đêm trăng tròn, 2 mẹ con thường cùng nhau chơi đàn rất vui vẻ.
Một buổi tối như vậy, có một cô gái trẻ đi qua nhà họ và nghe thấy tiếng nhạc du dương vô cùng lay động lòng người, bèn ghé vào hỏi. Sau đó, vì ngưỡng mộ tài năng của Shoun, cô gái đã mời ông tối hôm sau đến nhà mình để chơi đàn. Shoun vui vẻ nhận lời.
Thiền sư Shoun không bận tâm trước những lời dị nghị xoay quanh việc ông tới nhà một cô gái trẻ vào buổi tối. (Ảnh minh họa: Internet)
Vài ngày sau, khi gặp lại cô gái trên phố, Shoun đã dừng lại, cảm ơn sự hiếu khách của gia đình cô tối hôm trước. Chứng kiến điều này, nhiều người đã cười nhạo Shoun vì đã tới nhà của một cô gái. Trước tình thế này, Shoun không giải thích, cũng chẳng mấy bận tâm.
Ông cho rằng, chính vì ông và cô gái kia hoàn toàn quang minh chính đại, chẳng có gì cần giấu giếm, mới có thể đường hoàng chào nhau trên phố như vậy.
Những kẻ thích soi mói cứ mãi suy đoán về mối quan hệ của Shoun và cô gái, còn ông và cô gái thì sớm cũng đã quên đi cuộc hội ngộ này. Vì vậy theo Shoun, những kẻ gièm pha họ chỉ đang tự làm khổ mình mà thôi.
Luôn là người con có hiếu với mẹ
Một lần, Shoun có bài thuyết giảng ở một ngôi chùa xa. Vài tháng sau đó ông mới trở về và hay tin dữ là mẹ ông đã qua đời. Bạn bè, người thân không biết ông ở đâu để tìm tới báo tin, nên đám tang vẫn được diễn ra mà không có mặt ông.
Khi ông trở về đúng ngày tang lễ, Shoun đã bước tới quan tài của mẹ, đập đập vào quan tài và nói: 'Mẹ ơi, con trai mẹ đã về rồi đây'.
(Ảnh minh họa: Internet)
Sau đó, chính ông đã giả làm mẹ của mình để trả lời con trai: 'Mẹ rất vui vì con đã trở về', rồi lại tự trả lời mình: 'Vâng, con cũng rất vui'. Cuối cùng, ông nói rằng nghi thức đã xong, mọi người có thể mang mẹ ông đi chôn rồi.
Lối ứng xử bình tĩnh, nhẹ nhàng mà sâu sắc của ông khiến những người có mặt một lần nữa phải kinh ngạc.
Shoun cho rằng, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của người mà ta yêu quý không cần phải hoành tráng, phô trương, chỉ cần mình biết, mình hiểu là được.
Và lời từ biệt trước lúc ra đi
Khi Shoun có tuổi, đã đến lúc ông biết mình sắp ra đi. Một buổi sáng, ông cho gọi các môn đồ của mình vào ngồi xung quanh, nói rằng đến trưa ông sẽ từ giã cõi đời này, nên dặn dò họ những việc cần phải làm.
Trước khi chết, ông vẫn không quên nghĩ đến mẹ mình. Ông thắp hương trước di ảnh của bà và của người thầy mà ông kính trọng rồi viết một bài thơ.
Trong 56 năm tôi đã sống hết mình
Tôi chọn cho mình lối đi riêng trong thế giới này.
Giờ cơn mưa đã tạnh, mây đã tan
Bầu trời xanh và trăng rất tròn
Sau đó, các môn đồ tập hợp xung quanh ông, đọc kinh, và Shoun đã ra đi thanh thản trong những câu kinh cầu phúc ấy.
(Ảnh minh họa: Internet)
Lời bình: Sống trong một xã hội đầy rẫy thị phi, đàm tiếu, đôi khi những lời chỉ trích giống như những mũi dao nhọn, có thể giết chết người khác. Những kẻ ác khẩu ắt sẽ phải gánh nghiệp, nhưng nạn nhân của những lời chỉ trích ấy cũng cần phải học tập phong thái điềm tĩnh và tự chủ như bậc thầy thiền sư Nhật Bản Shoun.
Gặp người không hiểu chuyện, gièm pha nói xấu ta: Không ưu phiền, không bận tâm, không giải thích, vì có giải thích thì họ cũng sẽ cố tình không hiểu mà thôi.
Đứng trước những biến cố lớn của cuộc đời: Không dao động, không hốt hoảng, không đáp trả một cách tiêu cực.
Chúng ta không kiểm soát được những lời nói ác ý của người khác, nhưng có thể kiểm soát phản ứng và hành động của chính mình, 'Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' như thiền sư Shoun mới là điều ta nên làm.
Theo Atmabodha
Theo Thanh Hương/Trí thức trẻ                 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 (Thơ)



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
Ngày đầu mồng một Tết hai mươi
Chúc cả trần gian rộn tiếng cười
Mọi chuyện u sầu thì gắng cởi
Tình trao nghĩa thắm rạng nơi nơi.

1/1/2020
Minh Quang

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

BẠN (Thơ)



BẠN ( Tặng hai bạn LD –HS)
( Thủ vĩ ngâm, bát vĩ đồng âm )

Bạn cũ tình thâm nối chặng đường,
Dần qua kỷ niệm kể cùng tương…
Hồn nhiên thuở học… bao phương hướng,
Đỏng đảnh thời yêu… mấy góc trường.
Tuổi hạc ba tên, vui gắng dưỡng, (*)
Cõi bồng hai đứa, vẹn mến thương (**
Mừng câu nghĩa thấu niềm không ngưỡng
Bạn cũ tình thâm nối chặng đường…
31/12/2019
Minh Quang
------------------
(*) Ba bạn còn gặp nhau.
(**) Hai bạn về thế giới vĩnh hằng.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

TUỔI CUỐI ĐỜI (Thơ)


 

Kính tặng Bác Tâm Diệu và Bác Minh Đạo.

Cuối đời ta chẳng còn chi
Ngồi nghe kinh Phật từ bi thấm dần
Trải qua cuộc sống thăng trầm
Hiểu Thương để thấy vạn phần bình yên
Giờ đây nhẹ bớt não phiền
Tiền tài sắc đẹp chẳng phiền đến ta
Danh xưng phù phiếm cũng qua
Tuồi đời còn lại xót xa làm gì
Người tu Pháp Phật nhớ ghi
Tử sanh như mộng ra đi nhẹ nhàng.

     Dallas Texas, 30-12-2019
         Tánh Thiện

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

ĐÁ NÚI GẬP GHỀNH (Thơ xướng họa)



ĐÁ NÚI GẬP GHỀNH
Đá núi gập ghềnh mỏi bước chân,
Mây chiều thoảng nhẹ, lặng chuông ngân.
Hồn ai ái ngại, mờ sương khói,
Bóng kẻ lang thang, hoảng bụi trần.
Chớ sợ đường xa… lòng ngán ngẩm
Đừng hoài chốn cũ… dạ phân vân…
Lồng soi trời đất tìm ba cõi!
Yên ắng hoang lều thấu thế nhân.
28/12/2019
Minh Quang

Viên Minh TÌM

Nương tìm cửa tịnh chẳng chồn chân
Lắng nỗi ưu phiền pháp kệ ngân
Khúc khuỷu ngày dài men lối đạo
Gian lao kiếp mỏi cuốn tình trần
Đong đưa… có phải thương đau rã
Thổn thức… mà chi khó khổ vần
Vẫn biết trầm luân thì khắc khoải!
Không vương, sạch động đó là nhân…
28/12/2019
Viên Minh (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
VUI TÌM MỐI ĐẠO
Vui tìm mối đạo nỏ lùi chân
Tháp cổ chuông chùa vọng tiếng ngân
Sắc núi hương rừng khuây dạ tục
Câu kinh tiếng kệ nhẹ tâm trần
Đà tường oán hận đau phiền ngấm
Rỏ biết tham sân khổ não tràn
Tịnh cảnh bình yên ngời đuốc tuệ
Bên đời vô ngại bước hiền nhân
HƯƠNG THỀM MÂY - 28.12.2019

Tịnh Thất Liên Hoa Kính họa:
LẼ CHÂN
Đạo cả qui nguồn thấy lẽ chân,
Kinh cầu tháp cổ thoảng rừng ngân.
Vì thương kẻ lỡ… bày trang pháp,
Bởi nhận tình gieo… lánh cõi trần.
Thế cuộc quay đều nơi để thức,
Niềm tin trải mãi lối mơ vần.
An nhiên đối cảnh, nhìn cơn mộng,
Bè báu đưa thuyền tỏ cái nhân…

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

CỘI NGUỒN DÂN TỘC (Thơ)





Mẹ Việt Nam muôn đời luôn mở rộng
Đón những người con xa xứ trở về
Quê hương ta nguồn sống trải mãi thôi
Tình dân tộc vẫn luôn là nhất thể.

Xuân đã về khắp năm châu bốn bể
Lòng tràn đầy mãi nhớ Mẹ Việt Nam
Trải qua bao thời đại đã đi qua
Người dân Việt vẫn quật cường Đại Hán.

Đất nước ta có biển bờ vô hạn
Vạn lòng người luôn gìn giữ non sông
Vì cội nguồn dân tộc của Tổ Tông
Tình dân Việt sẽ là dòng kết nối.

   Dallas Texas, 25-12-2029
        Tánh Thiện