Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

HƯƠNG THU (Thơ xướng họa)



HƯƠNG THU
Hoa thơm cỏ lạ ngát hương đầy,
Nắng rọi thu về mát ngọn cây.
Nhớ bóng người em đang tuổi nẩy,
Mơ thời lũ bạn mãi lòng vây.
Đâu còn dáng đứng xinh hình sậy,
Đã lỡ duyên hờn lặng tóc mây.
Ngắm quãng xuân xanh niềm cứ đẩy,
Ôm chầm kỷ niệm thấy đời ngây.
17/11/2018
Viên Minh

Như Nguyện THU GIĂNG

Thu sang giọt nắng vẫn giăng đầy,
Lá biếc mơ màng ửng nhánh cây.
Lộc hé xôn xao mừng ngọn nẩy,
Chồi vươn rộn rã ngắm cành vây.
Vui đời ổn phận bên nương rẫy,
Đẹp cảnh an lòng cạnh gió mây.
Thanh thản ngày qua không việc đẩy,
Nhập cùng trời đất nhịp hòa ngây.

17/11/2018
Như Nguyện

Đình Diệm
VIẾNG CHÙA

Đến viếng già lam gió lạnh đầy
Ngày thu gió lộng thả ngàn cây
Nhín trời nắng xế âm thầm vẩy
Ngắm bóng hoàng hôn lặng lẽ vây
Trầm mặc non cao phô đỉnh núi
Im lìm suối lặng ẩn bờ mây
Hương ngàn lối cỏ chuông ngân đẩy
Bến tịnh dìu tâm bước thản ngây.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 17.11.2018

Không có nhận xét nào: