Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

CHIỀU MƯA (Thơ xướng họa)



CHIỀU MƯA
( Thuận nghịch độc )
( Đọc xuôi )
Vai mềm thấm nhẹ lướt chiều mưa
Nhớ lắm về em… bóng thoáng vừa
Hoài cảm nghĩa êm,.. mơ lúc nỡ!
Mãi còn đời lộng… tội lần chưa!
Phai dần để dạ ngây niềm thiếu
Khuất lẫn vì tin rõ nỗi thừa
Cài hết, khắc ghi nào dỗi mộng
Ai cùng hiểu tỏ chút buồn xưa.
( Đọc ngược )
Xưa buồn chút tỏ hiểu cùng ai
Mộng dỗi nào ghi, khắc hết cài
Thừa nỗi rõ tin vì lẫn khuất
Thiếu niềm ngây dạ để dần phai
Chưa lần tội lộng đời còn mãi
Nỡ lúc mơ êm nghĩa cảm hoài
Vừa thoáng bóng em… về lắm nhớ
Mưa chiều lướt nhẹ thấm mềm vai…
20/5/2019
Minh Quang

Trần Thông Đạt Xin góp họa vui nhé: HẸN THỀ
( Thuận nghịch độc )
( Thuận )
Vai sánh hẹn thề lúc nắng mưa,
Lạnh thêm lòng biết hiểu cho vừa…
Hoài theo não ấy người đang vẫn…
Mãi nhận phiền nầy nỗi hết chưa?
Phai số cõi mang càng vắng rỗng,
Thắm duyên thời điểm đã đau thừa.
Cài thương lắm dỗi ngày xua mộng,
Ai ngóng tóc huyền diễm lối xưa…
( Nghịch )
Xưa lối diễm huyền…Tóc ngóng ai!
Mộng xua ngày dỗi lắm thương cài.
Thừa đau đã điểm thời duyên thắm!
Rỗng vắng càng mang cõi số phai…
Chưa hết nỗi nầy phiền nhận mãi
Vẫn đang người ấy não theo hoài
Vừa cho hiểu biết…Lòng thêm lạnh…
Mưa nắng lúc thề hẹn sánh vai?

Không có nhận xét nào: