Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

THĂM HUYNH QUI (Thơ xướng họa)


THĂM HUYNH QUI
Thận dỗi bao ngày khổ bác Qui
Khuyên thời tịnh dưỡng chớ ràng chi…
Xuân thì gặp buổi từng đôi lúc…
Tuổi hạc quen mùa cứ mọi khi…
Bởi rứa an hòa nơi ngõ viện…
Như cùng lặng thấu dải đàn thi…
Sinh già bệnh tử người quen biết…
Chẳng được theo về… cáo lỗi hi!...
22/5/2019
Minh Quang

HIỀN HUYNH (Bài họa)
Huynh hiền tịnh dưỡng có thầy Qui
Đã thấu sinh già chẳng bận chi…(*)
Liễu rủ cành đưa từng gặp lúc…
Lan chờ nhụy hé cũng nhiều khi.
Nên cùng góc nhỏ yên giường viện…
Tựa trỗi bên thềm ngẩn sáo thi…
Bởi chặng vô thường lơ rõ biết!
Mau lành hẹn buổi nhớ thương hi…
27/5/2019
Trần Thông Đạt
------------------------------
(*) Sinh, già, bệnh, chết.

Không có nhận xét nào: