Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

LỄ PHẬT (Thơ xướng họa)



LỄ PHẬT
Quì hương lễ Phật ngát sen ngàn
Rộn cả muôn trời lẫn thế gian
Giữa chốn mê tình đem hỷ lạc
Trong đời rõ đạo thấy bình an
Tâm mờ hận trỗi phiền đeo bám
Dạ lắng tai hồi khổ rũ tan
Ngẫm sợ trầm luân càng tỉnh sáng
Niềm gieo chẳng thối nghiệp vơi tàn.
8/5/2019
Viên Minh

Đình Diệm HTM
Y ĐỀ
Lễ PHẬT dâng hương khói tỏa ngàn
Một lòng quy ngưỡng hướng đời an
Câu kinh mở ý thơm đường đạo
Tiếng kệ khai lời ngát thế gian
Bến lụy bao thời đau riết bám
Thiền đường một thuở khổ tiêu tan
Nương tâm tĩnh thức mê trần sáng
Thoát cảnh phù luân nghiệp rơi tàn
Hương Thềm Mây – GM nguyễn Đình Diệm
10.5.2019

Tịnh Xá Huệ Đăng Xin góp họa:
PHẬT ĐẢN ĐÀI CAO
Phật Đản đài cao lắng cõi ngàn…
Người trời gội mát… khổ trần gian.
Tròn cho nẻo giác mong tìm lạc,
Khuất được công dò ngẫm để an.
Thẹn lối chưa thành ngày đã phổng!
Nương thiền chẳng đặng bóng dần tan!
Duyên lành mấy đoạn sao hoài rỗi?
Biết đội hồng ân hỏi lẽ tàn?...
10/5/2019
Tịnh Xá Huệ Đăng

Thanh Nguyen TRỌNG NGUYỄN
LỄ CHÙA NGÀY PHẬT ĐẢN.
Thoang thoảng hương đưa giữa gió ngàn,
Sen hồng một đóa đẹp nhân gian.
Trầm hương bát ngát tâm viên mãn,
Tiếng kệ thâm trầm trí tịnh an.
Ngõ trúc vân du chiều sắp vãn,
Thiền đường rộng mở khách chưa tan.
Liên đài bảy bước chân mây rạng,
Cạnh tán vô ưu mượt thắm tàn.
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 10.5.2019.

Kỳ Hải Phan TỪ SUY TƯỞNG
Thơ họa theo bài thơ LỄ PHẬT của tác giả Viên Minh
Dốc hiểm ghềnh nguy cõi đại ngàn
Vô chừng ở lại với thời gian
Ngày vui điểm khắc bao hòa hạnh
Buổi hợp đan hồi những phước an
Đạo sáng đường xa nào ảo não
Tâm lành ngõ khuất chẳng mờ tan
Buồn đau bén rễ từ suy tưởng:
Đá cuội lầu xây cũng thủng tàn.

11/5/2019

Không có nhận xét nào: