Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

TRẦU CAU (Xướng họa)



Họa vận bài CÂY CAU TỰ CHUYỆN của tác giả Kỳ Hải Phan
TRẦU CAU
Hàng ngay quả mượt mãi không già
Thoảng ngát ven làng ngõ rộ hoa
Tỏ nỗi mùa lên đầy khắp chợ
Tàn hương bẹ xả khuất quanh nhà
Xinh bày dãy kệ mơ nhà cưới
Lặng trải linh bàn cúng lễ ma
Đã nhận cùng quê tình nở thắm
Trầu cau cảnh ấy đẹp thương mà…
23/4/2019
Minh Quang

Trần Thông Đạt Xin góp họa vui:TRẦU CAU
Lặng ngát trời xanh mãi chẳng già
Làng quê mướt trải đặng duyên hòa
Qua mùa sáng dậy thơm cùng ngõ
Gặp dãy chiều lên thoảng khắp nhà
Dịp cưới niềm trao bày nghĩa cả
Thời tang cỗ dọn chứng tình mà
Xa rồi kỷ niệm bên đời thắm
Vạn thuở đi về thấu nỗi ta.
8/5/2019
Trần Thông Đạt

Nguyễn Như Nhiên xin góp họa vui:
DÃY CAU GIÀ
Về quê nhớ lại dãy cau già…
Đẹp ngõ hàng ngay cảnh thái hòa.
Nỗi rộn mùa hoa lần trở gió…
Lòng nao xác hạt buổi phơi nhà.
Đành câu lỗi hẹn mơ rồi hết,
Mặc thuở còn vương tiếc lỡ mà.
Bỏ cuộc rời thương hoài nghĩa thắm,
Bao điều nghĩ bận khúc tình ta…
9/5/2019
Nguyễn Như Nhiên

Không có nhận xét nào: