Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

HÀN CỐC (Thơ xướng họa)



HÀN CỐC
Sớm hôm hàn cốc ít dùng tiền
Thanh thản nương vườn xóa nỗi điên
Gốc pháp không sân đâu luận biện?
Nẻo tâm chớ đắm chẳng sinh ghiền.
Thong dong thấy đủ người càng tiện,
Rộn rã mong đầy dạ hổng yên.
Thuận lẽ đường trần ai phải khiến!
Ngày qua cứ rứa đoạn tiêu phiền.

Thanh Nguyen
HÀN CỐC.
Cõi trọc âm u sống nhãn tiền,
Hăng sa rối rắm sống như điên.
Mây trôi ngõ vắng xua miên viễn,
Thác chảy dòng xuôi tắm tội ghiền.
Nặng bước đường trần lòng chẳng tiện,
Chùng chân lối đạo dạ sao yên.
Gió mưa hàn cốc đừng xao xuyến!
Sương tạt thềm mây chớ lụy phiền!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 15.5.2019.

Tịnh Xá Huệ Đăng Kính họa y đề: HÀN CỐC
Khổ lụy cuồng ngây cũng bởi tiền
Thanh am nương rẫy bớt đời điên
Lời ngay rõ nghĩa đâu cần biện
Của dối mù tâm mãi để ghiền
Sáng thức ra vườn nghe hướng tiện
Khuya về gõ mõ thấm phương yên
Chuyện chi trút bỏ thì ai khiến
Được rứa thời vui xả đoạn phiền.
16/5/2019
TX Huệ Đăng

Phúc Điền Kính họa y đề: HÀN CỐC
Vì nương cuộc sống phải dùng tiền
Chữ tín trao cùng bớt hận điên
Lỡ vướng lăng xăng nên thẳng tiễn
Phớt qua vọng động sẽ xa ghiền
Giản đơn mong muốn cho lòng tiện
Đạm bạc vơi cầu thấy dạ yên
Cuốc đất ngày an buồn chẳng diễn
Ngẫm ra cảnh ấy giãi ưu phiền…
16/5/2019
Phúc Điền

Không có nhận xét nào: