Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

THỜI RONG (Thơ xướng họa)



THỜI RONG
( Bát láy, nđt, bvđâ )
Sóng dạt dào đùa mãi khoảng sông…
Niềm thơ thẩn lặng nhớ xuân hồng!
Mơ màng buổi dỗi ngày thêm ngóng,
Gióng giả đêm chờ bụng lỡ trông.
Cảnh quắt quay, hồi đan cõi mộng,
Hồn dang dở, lúc ẵm khoang lòng.
Đìu hiu rượu lẻ đau tình trống,
Hối hả qua rồi cũng dạ mong…
21/5/2019
Viên Minh

Minh Quang Xin góp họa vui:
MƠ CHÚT DẢI HỒNG
Mây nghìn nghịt kéo rải bờ sông
Lại đẫn đờ mơ chút dải hồng
Chẳng đậm đà nhưng hồn mãi ngóng
Đang lờ lững bởi dạ hoài trông
Dù riêng rẽ chỉ xuôi thời mộng
Để rỡ ràng luôn nặng tấc lòng
Vụng hửng hờ thêm đời cỗi trống
Sao mù mịt vẫn cứ ngày mong.
23/5/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
HOÀI NHỚ

Đêm mơ mộng ngắm nguyệt treo sông
Lẩn thẩn hồn thơ nhớ tuổi hồng
Thổn thức đêm xưa tình hẹn ngóng
Mơ màng bến cũ dạ chờ trông
Đêm nhen nhúm ý đan câu mộng
Buổi đón đưa lời dệt tiếng lòng
Ròng rã bao mùa lòng mãi trống
Canh gà thắc thỏm nhớ hoài mong.
Hương thềm mây
GM.nguyễn Đình Diệm 27.5.2019

Không có nhận xét nào: