Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

NGUYỆN CẦU (Thơ xướng họa)



BÌNH YÊN (Bài họa)
Thấy chuyện luôn ngờ rõ chẳng yên…
Thời gieo trí quẩn dễ ưu phiền!
Còn say đuổi bắt hoài mang họa,
Mãi cảm dung hòa có được duyên.
Cửa đạo từ bi hằng gõ giác,
Đường tâm trống trải vẫn nương thiền.
Trầm luân vạn nẻo thành qui hướng…
Ngẫm cả dương trần vốn lặng nhiên…
2/5/2019
Minh Quang

Văn Trung Le RÈN THÂN (Bài họa)

Vật chất bất minh khó giử yên
Vướng vào danh lợi dể mang phiền
Bao người thấy được đời hay khổ
Thoát tục tìm vui đủ thiện duyên
Định hướng tâm nhuần nơi tỉnh lặng
Rèn thân gột rửa chốn am thiền
Thói hư tật xấu đừng tiêm nhiễm
Giử đạo con người vốn bản nhiên
Ngày 03/5/201

Tâm Ân CHẲNG VƯỚNG (Bài họa)

Bao thời chẳng vướng gọi là yên
Tánh lặng tròn chu hỏi ngõ phiền?
Thả lỗi đau người ngày rước họa,
Câu lời mát ruột thuở ràng duyên.
Còn đâu ảm đạm tu liền giác!
Đặng lẫn huyền mơ chứng phải thiền?
Đã hiểu đường ngay nào chệch hướng,
Rong buồm dạ ổn sống hồn nhiên…
3/5/2019
Tâm Ân 

NGUYỆN CẦU
Nguyện cầu cuộc sống được bình yên
Biển khổ trầm luân chẳng lụy phiền !
Cõi tục muôn đời gieo huyễn cảnh
Mắt trần vạn kiếp gặt hư duyên !
Thất tình nên nỗi lao ngũ trược
Lục dục thành cơ mất hạnh thiền !
Cầu tiếng chuông ngân lòng thoát lụy
Trở về tâm tịnh sống hồn nhiên !
Hoài Ly Tao
27/4/2019

Không có nhận xét nào: