Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

TIỄN ANH (Thơ)

 


TIỄN ANH (Ngũ độ thanh)
( Thành kính nguyện cầu hương linh
Anh Lê Văn Thái sớm tái sinh vào cõi giới an lành )
 
Tái ngộ lìa xa giữa nẻo nầy,
Anh về cõi lạc ngắm đường mây.
Dương trần mấy chặng mà thêm nản!
Chuyện thế bao điều dẫu lả vây!
Úc Đại nhà cao tình chẳng vãn, (*)
Lồ Ô mái tạm nghĩa luôn đầy. (**)
Bây giờ vạn nỗi nay đà gác,
Rũ hết trầm luân cảnh Phật bày…
 
6/8/2021
Minh Đạo
----------------------
(*) Úc Đại Lợi (Australia )
(**) Suối Lồ Ô nay xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Một thời gia đình anh cư ngụ). 


Không có nhận xét nào: