Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

THÓI ĐỜI (Thơ xướng họa)



THÓI ĐỜI (TRẦN TẾ XƯƠNG)
Người bảo ông điên, ông chẳng điên
Ông thương ông tiếc hoá ông phiền
Kẻ yêu người ghét hay gì chữ
Đứa trọng thằng khinh chỉ vị tiền
Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên
Khi cười khi khóc khi than thở
Muốn bỏ văn chương học võ biền!
-------------------
GIẢ TỈNH GIẢ ĐIÊN (cẩn họa bài:Thói Đời của cụ: TÚ XƯƠNG)
Giả tỉnh, giả cuồng chẳng phải điên
Thênh thang cõi tục có chi phiền
Xua dần tham dục vui cùng thế
Dẹp bớt tranh đua nhẹ hẳn tiền
Thức dậy ra vườn tâm rõ ổn
Tọa thiền gõ mõ dạ yên tiên
Không vương, hết động đâu than thở
Thanh thản bằng an tới cảnh biền. (*)
18/7/2019
Minh Quang
-------------------
(*) 平biền [bình]
“phong bình lãng tĩnh” 風平浪靜 gió yên sóng lặng.

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
TÂM AN
Dạ tịnh tâm an nỏ có điên
Hoài soi thế tục thoát ưu phiền
Ly tham dục đoạn đâu cần bạc
Diệt mạn trừ nghi nỏ cậy tiền
Bến đục tâm từ trao lời giác
Đường thanh ý hỷ gửi tiếng biền
Hoan qua diệu cảnh yên trần thế
Ngày lặng mười phương dạo cảnh tiên
Hương Thềm Mây
18.7.2019

Dương Khắc Nhân Cõi Tục Lắm Đảo Điên. (Kính họa)
Cõi tục trôi lăn lắm đảo điên.
Trần gian vốn vậy chớ ưu phiền.
Xuất gia đoạn bỏ sầu nhân thế.
Thế phát lìa xa mộng bạc tiền.
Đuốc tuệ khơi lên ngời chánh giác.
Từ tâm vực dậy tỏa thiền tiên.
Huân tu ẩn chứa trong hơi thở.
Cảnh giới toàn viên mãn phúc biền *
* Bách phước biền trăng: phúc dồi dào mãi.

DKN 18/07/2019.

Duc Au 18/7 phúc lũy.
“Không vương, hết động đâu than thở
Thanh thản bằng an tới cảnh biền”(Minh Quang)

KHÔNG tham sân hận hẳn thân yên
VƯƠNG ái đắm mê hóa đảo điên
HẾT dạ sẻ niềm xua vất vả
ĐỘNG tình sớt nỗi xở truân chuyên
ĐÂU ta thán khởi soi lưu não
THAN vãn nỏ khơi dõi quyện phiền
THỞ nhẹ tĩnh tâm bày tánh thiện
THANH THẢN BẰNG AN TỚI CẢNH BIỀN! 

* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Minh Quang.
( GIẢ TỈNH GIẢ ĐIÊN - Minh Quang )..

Không có nhận xét nào: