Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

ĐƯỜNG VỀ (Thơ xướng họa)



ĐƯỜNG VỀ
Mây vờn cổ tự quyện làn hương,
Lữ khách thành tâm chẳng ngại đường.
Rứt bỏ bao niềm nơi phố thị,
Dần quên những bậc chốn quan trường.
Già lam tĩnh lặng xa tình đắm,
Cửa Phật yên bình thấu kệ vươn.
Tuệ nhật soi tìm nương pháp hỷ,
Còn đâu cõi thế, bảo vô thường?...

Tịnh Thất Bát Nhã YÊN BÌNH
Yên bình cõi Phật nguyện làn hương!
Bởi lẽ tâm mê khó tiếp đường,
Sợ lỡ duyên trần tìm cốc tĩnh,
Lờ buông sự thế ngại đêm trường!
Vì còn vọng động nên sầu đắm,
Chẳng bớt thôi ràng lại khổ vươn.
Phước báu bao đời tùy thiện nghiệp,
Nhân gian vốn ngẫm chuyện vô thường!...

Thanh Nguyen Cẩn họa: HƯƠNG THIỀN.
Đứng giữa niệm đài đốt nén hương
Lâm râm sám hối vọng thư đường
Bao năm chất chứa niềm hoài tưởng
Một thuở vương mang nỗi đoạn trường
Rối rắm đường trần thêm bận vướng
Lao xao lợi lộc cứ bươn vươn
Thời kinh quán chiếu tâm vô lượng
Nhẹ gót phù vân thoát lệ thường.
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 11/7/2019.

Nhật Lam TA ĐI TÌM TA
Tĩnh mịch sân chùa đượm khói hương
Ai như ta đứng lặng bên đường
Ơ thờ ngắm cảnh đời ươm mộng
Lạc lõng nghe xa vọng hí trường
Vô ngã đi tìm, xao xác mỏi
Vô ưu chẳng lại, nỗi niềm vương
Tâm thanh bụi quẩn mờ chân giả
Ta trốn trong ta cũng lẽ thường... !
N.Lam 11/07/2019

Duc Au 12/7 phúc lũy. 

“Già lam tĩnh lặng xa tình đắm,
Cửa Phật yên bình thấu kệ vươn”(Viên Minh)
GIÀ cỗi ngẫm mình trải giá sương
LAM màu vốn dĩ trọn yêu thương
TĨNH tâm tự tại hằng soi thấu
LẶNG trí an nhiên mãi tỏ tường
XA biệt sân si gìn vững lái
TÌNH rời hỉ ái giữ bền cương
ĐẮM mê cõi tục thôi đừng vướng
CỬA PHẬT YÊN BÌNH THẤU KỆ VƯƠN!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh.
( ĐƯỜNG VỀ - Viên Minh ).

Minh Quang LÊN ĐƯỜNG
Dốc thẳm mây rừng quyện khói hương
Tìm quên phố hội lặng lên đường
Mê cơn lận đận nương nhân thế
Tỉnh giấc thong dong biết dặm trường
Lý sự luôn cầu đâu mãi đắm
Cuộc đời đã thấu chẳng còn vươn
Loanh quanh vạn cõi nào ai rõ
Dẫu nhận trần gian giọng điệu thường!
12/7/2019
Minh Quang

Văn Trung Le BÌNH YÊN
Chùa xưa trở lại ngát mùi hương
Đảnh lể Chí Tôn trước Phật đường
Tam độc giải trừ không để vướng
Lục hòa theo đuổi nhẫn kỳ trường
Bất minh tham vọng đừng mong tưởng
Quả báo nhãn tiền tội phải vươn
Tích đức tu thân tìm định hướng
Mong sao hạnh lạc chốn đời thường
Ngày 12/7/2019

Võ Làng Trâm NHỚ QUÊ
Phố thị đêm về nhớ cố hương
Biết ai nhang khói chốn từ đường
Ra đi những tưởng xây lầu mộng
Soát lại chưa qua cảnh đoạn trường
Hàng họ quê nhà dần vắng bóng
Bạn bè tứ xứ mỗi xa vươn
Nhớ hoài xóm cũ ngày tan học
Bất cá mò đam đấy chuyện thường.
Võ Làng Trâm

Nguyễn Quê KHÔNG ĐỀ
**
Mây mù tận tạng sắc cùng hương
Quyến rủ trần nhân khó rõ đường
Thức định, lòng trong yên tứ thị
Tâm Viên, ý Mã rộn thiền trường
Đem niềm bác ái xua vị ngã
Lấy lẽ từ bi giảm dục vương
Tự xét soi mình dần bỏ ác
Mặc cho hữu trụ với phi thường
12-7-2019 Nguyễn Quê

Hau Nguyenduc TIẾNG KHÁNH TRONG ĐÊM

Đêm thắp lòng lên một nén hương
Khói hoang mang giữa ngã ba đường
Câu thơ ngâm dở... sầu vô lộ
Tiếng vạc kêu khan... vẳng đoạn trường
Chửa dứt hương thề, tình mãi luyến
Đã tàn xác bướm, mộng còn vương
Chợt nghe tiếng khánh rung vầng nguyệt
Đánh vỡ lòng khuya một lẽ thường

Đặng Hữu Ý

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
ĐÈN TÂM
Cổ tự chiều loang quyện khói hương
Rừng thu lữ khách dạ vui đường
Rời xa cuộc thế nơi trần lụy
Dứt bỏ phần đời chốn hí trường
Tiếng kệ già lam an nghiệp đắm
Lời kinh cửa phật tịnh duyên vươn
Nương bờ lục độ thân tâm hỷ
Pháp lạc đèn tâm quán chiếu thường.
Hương Thềm Mây
18.7.2019

Không có nhận xét nào: