Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

TÌM VỀ (Thơ xướng họa)



TÌM VỀ
(Thủ nhất tự - Bát vỹ đồng âm )
Lá ngập xanh đồng tỏa ngõ sân,
Lòng vui chẳng động nhẹ hương trần.
Len vào cửa tĩnh càng vô tận,
Lóng mở thời an sẽ lộng ngần.
Lẳng lặng am thiền soi trí lẫn,
Long đong cõi thế dụng tâm cần.
Lần ra nẻo khổ sao buồn phận,
Lý sự tu tròn hiểu nghĩa chân.
8/2019
Viên Minh

Dương Khắc Nhân Lánh Trần ( kính họa )
Lối cũ tà dương khuất cuối sân.
Lui về nhẹ gót lánh đường trần.
Lê thân đã tỏ bao cùng tận.
Lấn bước đều thông những ngại ngần.
Lãng vãng bờ mê càng lú lẫn.
Lân la bến giác rạng chuyên cần.
Lòng nào sợ khó mà an phận.
Lấy nhẫn dồi trau mới tỏa chân.
DKN 11/08/2019.

Minh Quang NẺO TRẦN
Chưa hè phượng nở khắp vườn sân,
Chất quãng niềm qua lặng nẻo trần.
Chỉ lỡ thời yêu đời xót tận,
Còn đâu buổi dỗi dạ trong ngần.
Công chàng mấy nhịp vay nào lẫn,
Cảnh bậu ngàn thu ngẫm vốn cần.
Có dẫu quay tròn xô đẩy phận,
Chong đều nghĩ kỉ sống tình chân.
12/8/2019
Minh Quang (Kính họa)

Văn Trung Le TÁNH CHÂN
Leo lét đèm mờ tỏa bóng sân
Lần theo ánh rọi trốn hồng trần
Lợi danh ham muốn đâu là tận
Lớ bước dừng đi điểm sáng ngần
Lần lựa qua ngày không để lẩn
Lòng nhân thường nhật có nên cần
Lo thân giử đạo tùy duyên phận
Lầm lỗi tự rèn dưỡng tánh chân
Ngày 12/8/2019

Duc Au 12/8-1 phúc lũy.
“Có dẫu quay tròn xô đẩy phận,
Chong đều nghĩ kĩ sống tình chân”(Minh Quang)
CÓ nhiêu vất vả cõi gian trần
DẪU thế buộc đau gặm nhấm thân
QUAY khởi giữ tình lưu bấy lượt
TRÒN khơi gìn nghĩa quyện bao lần
XÔ nhào khiến đắm vương si hận
ĐẨY ngã đâm mê vướng nộ sân
PHẬN nghiệp cải hồi luôn khẽ vấn
SONG ĐỀU NGHĨ KĨ SỐNG TÌNH CHÂN!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Minh Quang.
( NẺO TRẦN - Minh Quang ).

Duc Au 12/8-2 phúc lũy.
“Chỉ lỡ thời yêu đời xót tận,
Còn đâu buổi dỗi dạ trong ngần”(Minh Quang)
CHỈ dành trọn chí vững gieo nhân
LỠ nhịp đành thôi cứ nhận phần
THỜI đắm nghĩa lưu hoài giữ phận
YÊU mê tình quyện mãi gìn thân
ĐỜI khơi vất vả nơi dương thế
XÓT khởi nhọc nhằn chốn cõi trần
TẬN nỗi sâu lòng dõi ngớ ngấn
CÒN ĐÂU BUỔI DỖI DẠ TRONG NGẦN!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Minh Quang.
( NẺO TRẦN - Minh Quang ).

Duc Au 12/8-3 phúc lũy.
“Len vào cửa tĩnh càng vô tận,
Lóng mở thời an sẽ lộng ngần”(Viên Minh).
LEN lỏi đi tầm lẽ thiện chân
VÀO nơi thiền định trí đang cần
CỬA tâm rộng hướng tu phận
TĨNH dạ lối thênh giũa thân
CÀNG đắm nghĩa buông vương bấy lượt ???
VÔ mê khoe chữ vướng bao nhiêu lần !!!
TẬN cùng lối thoát luân hồi vấn…
LÒNG MỞ THỜI AN SẼ LỘNG NGẦN!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh.
( TÌM VỀ - Viên Minh ).

“Lê thân đã tỏ bao cùng tận.
Lấn bước đều thông những ngại ngần”(Dương Khắc Nhân).
LÊ xác rã rời thảy bấy lần …
THÂN tàn mệt mỏi nỏ dừng chân!
ĐÃ gìn nỗi luyến dõi xa cách
TỎ giữ niềm lưu soi gũi gần
BAO nghĩa vẹn khơi xoay giũa tính
CÙNG tình khởi trọn xở tu thân
TẬN nhiêu thử thách vững rèn phận
LẤN BƯỚC ĐỀU THÔNG NHỮNG NGẠI NGẦN!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Dương Khắc Nhân.
( LÁNH TRẦN - Dương Khắc Nhân ).

Tâm Ân DUYÊN TRẦN

Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp lời vô tận,
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
Vả lại lòng an đâu có lẫn,
Ví như kiếp bạc cũng không cần.
Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
8/2019
Tâm Ân (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CHÚC SƯ LUÔN AN LÀNH

TỊNH GIỚI CHÂN

Lá thả thu vàng rụng thắm sân
Lòng rày ẩn bóng giữa nhân gian
Lóng qua ngõ ý lành duyên khởi
Lắng đến đường tâm thiện pháp ngần
Lặng lẻ hoài soi bờ tưởng dục
Long đong mãi quán bến tinh cần
Lần theo diệu đạo nào chi khổ
Lạc cảnh tu trì tịnh giới chân chân
Hương Thềm mây
12.8.2019
Duc Au 12/8-8 phúc lũy.
“Lãng vãng bờ mê càng lú lẫn.
Lân la bến giác rạng chuyên cần”(Dương Khắc Nhân).

LÃNG phai nhiêu chuyện cõi gian trần
VÃNG đáo tụ hồi khó xử phân
BỜ đắm nghĩa buông tâm mất hẳn
MÊ tình khoe chữ trí tan dần
CÀNG khơi dấn ngập tanh bành phận
LÚ khởi ngấm chìm nát bẹp thân
LẪN tránh chối từ gây ngớ ngẩn
LÂN LA BẾN GIÁC RẠNG CHUYÊN CẦN!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Dương Khắc Nhân.
( LÁNH TRẦN - Dương Khắc Nhân ).

Không có nhận xét nào: