Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

NGUYỆT MƠ 2 (Thơ - Nhạc)



NGUYỆT MƠ 2

Thương em thuở ấy mãi trông
Cách trở bao hôm nhớ thẩn thờ.
Phố cũ lê chân mòn gót nhỏ,
Mây bồng dương bóng giỡn trăng mơ.

Đi qua ký ức chìm dâu bể
Sống lại thời gian lặng bến bờ.
Hương lửa ba sinh còn thổn thức,
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?(Người)

ĐK/Người xưa tái ngộ hỏi bao giờ?   
Vẫn biết,vì  thương xỏa tóc chờ. 
Lữ khách say tình, hoa sắc thắm,
Thuyền quyên xao khúc, ảnh nhân mờ.

Trăm năm gót cũ vương sầu não
Mấy đoạn người xưa đặng hững hờ.
Cái nghĩa trần gian sao lắm nỗi
Canh tàn bóng ngả hỏi trăng mơ.

 Hoài mong vạn/ thuở, đài trang khuyết,
Tìm kiếm /ngàn năm, cánh nhạn mờ.
Hé rạng trời trong bày nhật nguyệt,
Chiếu soi thấu hiểu rõ tình thơ.

Đêm tàn bóng ngả hỏi trăng mơ, 
Canh điểm chuông khuya đã đến giờ.
Chẳng hỏi chiều buông lơi cánh gió,
Ai cùng hung bước dóng đường tơ,

Minh Quang

Hòa âm: Guitars, C Major, tempo 70, 4/4

Không có nhận xét nào: