Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

TÌNH XA XƯA (Thơ)

                                                                          



        TÌNH XA XƯA

Kính tri ân Thầy Từ Lực đã gởi tặng tập sách: 66 Kỷ Yếu.

Chữ bạn hiền ôi sao mà dễ mến
Bao năm rồi mình chưa gặp lại nhau
Sách của Thầy gởi tặng quý biết bao
Xin cảm tạ một tấm lòng nhân ái.

Tôi biết Thầy vào thời xa xưa ấy
Sau những ngày tị nạn bẳy mươi lăm
Tình xa xưa bao giờ cũng âm thầm
Dù ít gặp mà lòng không thay đổi.

Nay mỗi người tuỳ duyên tâm bất thối
Cùng chung nhau tu tập Pháp Như Lai
Sẻ chia nguồn hạnh phúc mỗi phút giây
Mong đền đáp bao công ơn Thầy Tổ.

    Dallas Texas, 11-8-2019
             Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: