Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

THU VỀ (Thơ xướng họa)



THU VỀ
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
8/2019
Viên Minh


Giữ chặt mơ nhiều chắc khó khơi
Lang thang khắp nẻo mãi tơ trời
Duyên may thọ hết thì duyên rụng
Nghiệp ác xua dần để nghiệp rơi
Vẫn cứ rong chơi cùng đoạn kiếp
Càng đang quanh quẩn lỡ qua thời
Đường xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi…

2/8/2019
TX Tịnh Xá Huệ Đăng (Cẩn họa)

Trần Luân THU BUỒN
(Bài hoạ)

Thu về man mác gió mù khơi,
Nhạt nắng vàng phai phía cuối trời.
Lảng đảng mây chiều lang thang đổ,
Lạc loài lá úa bẽ bàng rơi!
Lững lờ sông vắng trôi dòng biếc,
Thấp thoáng tà dương toả ánh khôi.
Một kiếp nhân sinh sao tạm bợ?
Trần gian ngắn ngủi thoáng qua rồi!
02/08/2019
Trần Luân

Hau Nguyenduc GIẤY MỰC NGHÌN THU
Cẩn hoạ bài THU VỀ của nhà thơ Viên Minh

Đôi lúc lòng như dậy sóng khơi
Cúi xem màu nước, ngửng trông trời
Chạnh buồn nhân thế bao niềm tiếc
Ngẫm lạnh phù sinh chiếc lá rơi
Giữ mảnh ván thuyền đầy mục nát
Ôm lòng giấy mực mãi tinh khôi
Một ngày biển động, thuyền tan tác
Giấy mực nghìn thu sóng cuốn rồi

Đăng Hữu Ý

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CHÚC SƯ THƯỜNG LẠC
TÀN THU

Tàn thu thoáng lạnh gió đông khơi
Thấp thoáng ngày qua đã tối trời
Dạ ước trần gian hoài đắp gọi
Tâm nguyền bến tục cứ bồi mời
Nương lời Phật dạy sân tham rụng
Náu tiếng kinh khuyên ái dục rơi
Cửa pháp tâm viên dừng tưởng ý
Rèn thân giữ giới nghiệp tiêu thôi.

Hương Thềm mây 2.8.2019

Minh Quang THỊ ĐẠO
Bình thường thị đạo có gì khơi!
Xả hết thong dong khắp đất trời…
Bởi sợ Sáu đường cầu thuận tiến
Vì còn Ba cõi để sầu rơi.
Tâm an vạn nẻo, hương nồng thắm,
Tánh lặng muôn bề, trí diệu khôi.
Thấy rõ quay về nương bản giác
An nhiên chẳng vướng thế vui rồi.
2/8/2019
Minh Quang (kính họa)

Không có nhận xét nào: