Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

HOA NGÀN (Thơ xướng họa)



HOA NGÀN
Lẳng lặng hoa ngàn khẽ thoáng ngân,
Trầm nhang quyện gió cõi yên gần.
Ngoài hiên lộc biếc đùa hương cũ,
Giữa kệ thơ bồng cảm khách tân.
Ngả mũ xin chào ngày lại đến,
Dang tay nối giữ tuổi xiêu vần.
Thời vui mấy buổi mà lo nhọc,
Rạng rỡ thanh bình ngắm nẻo xuân.
8/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CÙNG HUYNH
NGÀY XUÂN
Bên chùa vọng lại tiếng chuông ngân
Nhịp mõ lời kinh cảm gủi gần
Lộc trổ ngoài sân chào nắng sớm
Mây đùn ngọn trúc đón ngày tân
Đường quê thăm thiết mưa giăng bụi
Chốn cũ ân cần gió chuyển vần
Gặp gỡ đầu năm vui cút rượu
Cùng mừng hạnh phúc với nàng xuân
Hương Thềm mây
7.8.2019

Thanh Nguyenn Cẩn họa: ẨN CHỐN LÂM TUYỀN.
Hương chiều lẫn nhẹ tiếng chuông ngân,
Song vắng êm đưa sáo trúc gần.
Bạn cũ bâng khuâng men lối vắng,
Người xưa lặng lẽ đón chiều tân.
Đưa chung rượu ấm bình vài cú,
Đón chén trà thơm thảo mấy vần.
Đến chốn lâm tuyền lòng thanh thản,
Vầng thơ, suối nhạc, dệt trời xuân.
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 07/8/2019.

Hau Nguyenduc ẢO THANH
Hoạ vận bài HOA NGÀN của nhà thơ Minh Quang
Nửa đêm nghe thoảng tiếng chuông ngân
Những tưởng xa xôi bỗng thật gần
Âm ngỡ hút vào trong ảo tưởng
Lòng như trở lại thuở thanh tân
Duyên đến hôm nay dường huyễn hoặc
Ai biết ngày sau có chuyển vần
Về chốn mê mờ không biết được
Thôi thì ngồi quán gió đêm xuân
Đặng Hữu Ý

Văn Trung Le TRĂM HOA
Thanh vắng đêm về vọng tiếng ngân
Từ xa văng vẳng dội nghe gần.
Sương khuya mờ ảo thương ngày củ
Rực nắng ánh hồng nhớ sớm tân
Thời tiết bốn mùa luôn chuyển vận
Không gian quang cảnh vẫn xoay vần
Hạ qua thu đến đông se lạnh
Đua nở trăm hoa rộ đón xuân
Ngày 8/8/2019

Tịnh Xá Huệ Đăng BÊN CHIỀU VẮNG LẶNG

Bên chiều vắng lặng thoảng rừng ngân
Lữ khách bình an cửa Phật gần.
Ngẫm chặng lầm than tìm nẻo mớ…
Khơi niềm hỷ lạc lánh hiềm tân.
Bờ tâm mãi xả duyên cùng đến,
Ngõ đạo thường trau đức chẳng vần.
Động tĩnh vào ra đều thấy đủ…
Thôi đừng chạy quẩn khổ đời xuân…

8/8/2019
Tịnh Xá Huệ Đăng (Cẩn họa)

Không có nhận xét nào: