Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

MƠ VỀ CÁI THUỞ (Thơ xướng họa)



MƠ VỀ CÁI THUỞ
Mơ về cái thuở chạnh lòng xuân,
Diễm tuyệt ngày thơ mảnh đất nhuần.
Tiếc mãi nhà xinh người tựa cửa,
Ghi hoài xóm lạ kẻ chờ sân.
Vui cùng tiết rụng tràn sương mãn,
Rộn khắp hương vờn vẩy gió ngân.
Quẳng nỗi niềm đi vào ngọn nến,
Thôi đành bỏ lại, ngắm tình chân…
30/8/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CHÚC AN LÀNH
THƯƠNG VỀ
(Thủ vỹ ngâm)

Thương về chốn cũ buổi thanh xuân
Nẻo đạo tình đời mãi thấm nhuần
Lối cỏ chiều buông mây trái núi
Đường trăng sương rụng gió lùa sân
Người ban khúc kệ dòng sông mát
Sư gửi câu thơ bến gió ngàn
Lặng ngắm trời xa mưa bụi rải
Thương về chốn cũ buổi thanh xuân
Hương Thềm Mây - 2019

Viên Minh GIỌT XUÂN
Nẻo cũ trông về chút giọt xuân,
Tàn đêm trở giấc lặng tâm nhuần…
Sương chùng trắng rõ ngoài khe cửa,
Cỏ dại xanh mờ phía ngõ sân.
Lắng dạ nghe niềm, đau chẳng mãn!
Nghiêng lòng thấm chặng, não hoài ngân!
Vầng dương đã rạng sao cần nến?
Pháp bảo nương cùng cõi niệm chân…

30/8/2019
Viên Minh (Kính họa)

Không có nhận xét nào: