Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

MONG MANH - KHOÁC ÁO PHONG TRẦN (Tánh Thiện)







                MONG MANH

Bọt bèo mây nước cuốn trôi
Cuộc đời như hạt sương hồi sáng nay
Nhìn xem lấp lánh đẹp thay
Một tia nắng nhẹ tan ngay giữa trời .

Mong manh kiếp sống con người
Phút giây lặng lẽ một đời đi qua
Bao giờ ta gặp lại ta ?
Quán soi bản tánh Phật Đà tự tâm .

Ta xin dứt sạch lỗi lầm
Cho tâm bình thản giữa vần trăng sang
Cuối đời dứt bỏ hành trang
Ta đi yên lặng nhẹ nhàng trống không .

                      Tánh Thiện
                      2-12-2016

    KHOÁC ÁO PHONG TRẦN

Chiếc áo phong trần mặc sáng nay
Ta đi vào chợ rãnh đôi tay
Chẳng ham phú qúy quyền cao trọng
Nhẹ bước trần ai dưới Phật đài

Nghiệp tướng khổ sầu cực tấm thân
Ngày dài tháng rộng mãi bận tâm
Thế gian huyễn mộng không gì thật
Sanh diệt từng giây gió bụi trần

Đường về cõi Phật chẳng đâu xa
Hình tướng bên ngoài tạm bỏ qua
Sống đạo từ bi lòng trải rộng
Gieo duyên cùng khắp cõi ta bà .

                      Tánh Thiện

                       1-12-2016

Không có nhận xét nào: