Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

NGẮM HOA (Thơ xướng họa)

                                                                                        Kết quả hình ảnh cho ngắm hoa


NGẮM HOA

Ta với hoa ai già ai tr
Nghĩ ra rồi cái lẽ như nhau
Hoa có từ nghìn xưa, có mãi đến nghìn sau
Ta sinh ra từ vô thỉ và còn sinh mãi mãi
Tâm Bồ Tát không bao giờ sợ hãi
Đường tử sinh cứ thanh thản đi qua
Ta vân du khắp cõi Ta Bà
ở đâu cũng thấy hoa tươi thắm
Từng sát na lặng yên ta ngắm
Ta nhìn hoa và hoa nở trong ta
Giữa thăng trầm thế cuộc phù sa
Ta và hoa an nhiên tự tại
Mặc bốn mùa Xuân qua Đông lại
Hoa vẫn tươi và ta mãi chẳng già
Vòng luân hồi tuỳ nguyện vào ra
Mà ai biết chỉ ta với hoa tri kỷ


Sa Môn Thích Quảng Độ
Ngày 9 tháng 10 năm 2018


Ta Cùng Hoa Tri Kỷ
Kính hoạ bài thơ: "Ngắm Hoa" của Đại Lão Hoà Thượng thượng Quảng hạ Độ

Ta và hoa tánh chẳng già chẳng trẻ
Bởi thường hằng một lẽ giống nhau
Hoa bất động trường lưu xưa nay và tận đến mai sau
Ta cũng thế không sinh không diệt nên chi ta hiện mãi
Thể tánh rạng ngời soi bước vượt qua bao khiếp hãi
Miền chân như và chốn sinh tử ta cùng hoa lặng lẽ lại qua
Dìu sinh linh vượt thoát khổ Sa Bà
Thuyền Bát Nhã nhẹ nhàng đưa người sang bến bình yên êm thắm
Nhật nguyệt thiên hà ta và hoa tuỳ duyên lui tới ngắm
Và hồn nhiên vui chan chứa nơi thể tánh hoa với ta
Hoà pháp giới đêm ngày an nhiên vĩnh tại
Nhìn tử sinh lại qua, qua lại
Về huyễn tướng Ta và hoa tuy có sinh có diệt, nhưng chân thể thì vẫn rỗng lặng hồn nhiên mãi không già
Nên nơi Niết Bàn-Sanh Tử: Tuỳ duyên bất biến, thi nguyện vào ra
Thế nên chi ta cùng hoa “tri kỷ”.

California, 22-10-2018

Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Kính hoạ )

NHƯ NHƯ LẶNG LẼ

Vạn vật ngàn năm luôn mãi trẻ
Như như lặng lẽ bước bên nhau
Duyên sinh duyên diệt  không trước chẳng sau
Và cứ thế thương đau tồn tại
Biết vậy tâm an tịnh có chi khiếp hãi
Bởi thời gian mãi mãi bước qua
Khắp đường trần có ngàn hoa tươi thắm
Như diệu pháp  đã thấm trong ta
Sống  đạo hạnh ấm áp vị tha
Giữa trầm kha ta an nhiên tự tại
Vì không ngại đường qua nên trẻ không già
Bởi một hai chung nghĩa hiệp hòa.

21/10/2018
PT. Minh Đạo (Cẩn họa)



Không có nhận xét nào: