Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

QUÊ (Thơ xướng họa)



QUÊ
Ngàn dâu rẽ lối… lặng quay về,
Kỷ niệm xuân thời trót ngõ quê.
Ẳm lại người xưa đành nghĩa mới!
Mong tìm chốn cũ ngập niềm mê.
Hương mùa gợi nỗi đời theo hướng,
Gió bãi hòa âm tuổi ngại bề.
Mộng gởi già lên càng vẫy bước,
Ta còn nuối mãi chặng tình lê.
2019
Minh Quang

Nguyễn Như Nhiên Kính họa :
NHỚ QUÊ
Ruộng ngát mùa lên đã trở về,
Len từng kỷ niệm nhớ ngày quê.
Ru hoài tuổi mộng càng thêm thấu,
Rước mãi cơn chờ lại để mê.
Bữa lạnh đông tàn đau khắp nẻo,
Chiều nghiêng hạ đến não muôn bề.
Lần qua mấy độ trau tình nở,
Bởi nghĩa vun đầy nặng gót lê.

Văn Trung Le CẢM NHẬN
Gian nhà tổ ấm chốn đi về
Lắng đọng tâm tư với cảnh quê
Nghĩa nặng xóm làng qua hội lể
Tình sâu gia hệ trải lòng mê
Nghề nông cực nhọc không sao kể
Thời tiết giống phân khó mọi bề
Hoài niệm đong đầy nơi đất mẹ
Tha hương cảm nhận bước từng lê
Ngày 2/12/2019

Thinh Phuc Cẩn họa :VỀ QUÊ
Nghìn thương đã ẳm, khó không về
Phận mãi đau niềm… lánh cảnh quê
Cũng quả mòng vui… theo chặng mới
Chưa là phớt tỉnh…. sợ đời mê
Lầm than khổ cực còn chi hướng
Ẩn dật hèn sang giữa chúng bề
Dọ hỏi thăng trầm… nhưng vẫn bước…
Ân tình giữ chặt sống hoài lê!
2/12/2019
Thinh Phuc

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
TRỞ VỀ QUÊ
Viễn xứ bao thu lại trở về
Đường xưa bến cũ nổi niềm quê
Trọng tông quý tổ lòng hoài đắm
Nghĩa ruộng ân đồng dạ mãi mê
Núi Ngự Nam Giao thương vạn nẻo
Dạ Lê Hương Thủy nhớ muôn bề
Một thời thắm thiết mang hoài niệm
Đất Mẹ thăng trầm bước nhớ lê
HƯƠNG THỀM MÂY 03.12.2019

Không có nhận xét nào: