Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

TU DƯỠNG TÂM (Thơ xướng hoạ)

 


TU DƯỠNG TÂM
 
Ai từng dạo bước chốn phong trần 
Khổ khổ vui vui do bởi nhân 
Bội bạc nên chi gây lắm hận
Tham lam bởi thế kết nhiều sân
Có sân có hận rồi gây hại
Không bội không tham mới tấn cần
Để hại tham sân đừng ập đến
Thời thời lặng lẽ dưỡng tu tâm.
 
California, 2:00 am, 05-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
VỚI CÕI TRẦN 
( Bát láy, Bát vĩ đồng âm )
 
Rộn rã ngày đêm với cõi trần
Duyên tình rong ruổi cũng là nhân
Ai từng thấm thía nuôi lòng hận?
Kẻ đã thập thò giữ dạ sân!
Nhã nhặn thêm vui, thông cảm lấn
Nôm na giảm sáo, hiểu thương cần
Bên người tử tế thì đâu hẫng
Đẹp đẽ đời nầy lắng chữ Tâm.
 
6/3/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)
 

Không có nhận xét nào: