Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

HỘI ĐỦ NHÂN DUYÊN (Thơ xướng hoạ)

 






Hội Đủ Nhân Duyên
 
Hội đủ nhân duyên dựng đạo tràng 
Pháp duyên khai hoá chuyển mê trang
Dìu người lạc bước về chơn đạo
Dắt kẻ sa chân hướng thiện đàng 
Giải hoá sầu đau khai trí sáng
Đoạn trừ khổ não mở tâm vàng 
An nhiên tự tại vui ngày tháng
Hạnh nguyện viên tròn hương đức lan...!
 
California, 3:25 am, 05-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
Bài hoạ:
 
NGUYỀN
 
Diễn giải kinh thâm dựng Pháp tràng (*)
Theo dòng ứng hoá vốn nghiêm trang
Người say tỉnh thức nương bờ đạo
Kẻ ngộ thừa ân tỏ chặng đàng
Luẩn quẩn bao đời… bừng tuệ sáng
Trầm luân vạn kiếp… rõ lời vàng
Duyên nầy… nguyện học hoài năm tháng
Lý Sự luôn cùng Trí Nhã lan…
 
7/3/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)
----------------------
(*) Kiến pháp tràng
 
XUÂN KHUYA ĐỢI BÓNG
 
Vườn xuân hoa nở bóng người đâu?! 
Lặng lẽ đêm khuya tiếng kinh cầu 
Tĩnh tại an lòng nơi cõi sắc 
Thong dong vững dạ ở trang màu 
Chuông ngân thức khách sang canh cuối 
Mõ vọng ngân âm mở nhịp đầu
Sóng vỗ bờ xưa duyên khép chặt
Thềm hoa nguyệt rọi bóng chờ lâu
 
California, 3:25 am, 05-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
Bài hoạ:
 
TÌM CHẲNG GẶP
 
Lóng ngóng mơ tìm cũng chẳng đâu…
Cùng suy khó gặp… bởi nương cầu!
Mong chi vĩnh cửu từ nơi sắc!
Hiểu thảy đăm chiêu trước cảnh màu?
Vốn đạo huyền thâm không có cuối…
Dầu tâm vắng lặng nỏ cho đầu…
Thôi thì chớ giữ, đừng ôm chặt
Hãy gắng tu tròn vẫn biết lâu!...
 
7/3/2021
Minh Đạo (kính hoạ)
 
 
 

Không có nhận xét nào: